Khám phá 5 vị thần uống máu đầu tiên trong lịch sử thần thoại - Rùng mình quá trời!

65f3975c79d27bfc8eef.jpg


Nghe "uống máu" là bạn nghĩ ngay đến phim kinh dị hay giáo phái đen tối nào đấy phải không? Nhưng thực ra, nghi lễ uống máu từng là chuyện bình thường ở nhiều nền văn minh cổ đại nha! Ngày xưa, người ta tin việc này có sức mạnh ma thuật và huyền bí, thậm chí còn dùng để thờ cúng thần linh nữa. Giờ mình cùng khám phá 5 vị thần "máu lạnh" nhất trong thần thoại xem sao

1505d52d93678fa97b7d.jpg


4cc5486c2bb08f1b2ac3.jpg


1. Lilith - Ác quỷ OG của mọi ác quỷ

Theo truyền thuyết, Lilith chính là vị thần "máu mặt" đầu tiên trong lịch sử luôn! Nàng được miêu tả như ác quỷ số 1, tập hợp mọi thứ xấu xa và đen tối nhất của thế giới. Nói chung là boss cuối của team dark side vậy

6d439a075aa40fc894a7.jpg


2. Estries - Hot girl ma cà rồng phiên bản Ba Tư

Chuyện dân gian Ba Tư có kể về Estries - một ác quỷ biến hình siêu pro. Nàng hay cosplay thành gái xinh để "thính" các anh chàng rồi... uống máu họ (friendzone kiểu này thì ai chịu nổi ). Plot twist là nếu Estries bị thương, chỉ cần cho nàng ăn muối và bánh mì là hồi máu liền! Estries cũng xuất hiện nhiều trong truyền thuyết Do Thái nữa đó.

907bce4da6c95d31d522.png


3. Hecate, Lamia và Vrykolatios - Bộ ba kinh dị từ Hy Lạp

Hecate là nữ thần ma thuật trong thần thoại Hy Lạp, chuyên về mọi thứ huyền bí và... hơi ma mị Theo các nhà nghiên cứu, đền thờ của Hecate có thể là nơi tổ chức những nghi lễ máu me. Mặc dù Hy Lạp cổ đại cấm uống máu, nhưng vẫn có vài ngôi đền làm lén lút!

0168d074840a36651283.jpg


Người ta kể rằng Hecate có thói quen uống máu trong các bữa tiệc (vibe hơi khác thường nhỉ ). Con gái Empusa của nàng chuyên hút máu đàn ông, còn người hầu Mormo cũng góp vui vào việc uống máu này (Mormo được nhà kịch Aristophanes nhắc đến nhiều lần đấy).

a9bf63026247558a67d3.png


Ngoài Hecate, thần thoại Hy Lạp còn có loài ma cà rồng cổ tên Vrykolatios sống trên đảo Santorini. Và không thể bỏ qua Lamia - bà hoàng đến từ xứ Libya, người nổi tiếng với việc uống máu trẻ con (nghe mà giật mình ).



4. Nữ thần Kali - Badass girl của Ấn Độ

Không chỉ châu Âu mới có chuyện máu me đâu! Thần thoại Ấn Độ cũng có nữ thần Kali - vị thần đại diện cho sự thay đổi, thời gian, hủy diệt và bảo hộ. Truyền thuyết kể rằng Kali đã uống máu của asura Raktabija để ngăn không cho hắn hồi sinh trong trận chiến với các nữ thần (bao gồm cả Durga). Đây là chiến thuật chiến đấu chứ không phải sở thích cá nhân nha!



5. Hortdan - Ác linh biến hình từ Azerbaijan

Người dân Azerbaijan từ bao đời nay tin vào sự tồn tại của linh hồn Hortdan. Trong nhiều thế kỷ, người Azeri coi đây là một ác linh uống máu người. Điểm đặc biệt là Hortdan có thể biến thành nhiều hình dạng khác nhau, thường là các loài động vật. Shape-shifter thực thụ luôn!

Bonus: Nghi thức Thánh Thể trong Thiên Chúa Giáo

Ngoài những truyền thuyết và thần thoại về các vị thần uống máu, một hình thức tương tự cũng xuất hiện trong Thiên Chúa Giáo nhé. Xuất phát từ câu chuyện chúa Jesus mời 12 tông đồ ăn bánh và uống rượu trước khi bị bắt - trong đó bánh tượng trưng cho thịt và rượu tượng trưng cho máu của chúa Jesus. Tuy nhiên, ý nghĩa ở đây hoàn toàn khác, nó thể hiện giao ước mới giữa con người và Chúa Cha, nhấn mạnh sự hi sinh của chúa Jesus để chuộc tội cho nhân loại. So deep!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top