Ủa, hóa ra An Giang có tới 5 cây cổ thụ "xịn sò" được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây Di sản (Viet Nam Heritage Tree) luôn á! Bao gồm: 2 cây vải thiều hơn 300 tuổi ở chùa Svay Ta Hon (xã An Tức, Tịnh Biên), cây dầu rái hơn 700 tuổi (xã Cô Tô, Tri Tôn), cây me chua hơn 500 tuổi (xã Núi Tô, Tri Tôn) và cây dầu con rái hơn 300 tuổi (xã An Cư, Tịnh Biên).
Các cụ cao niên ở Cô Tô kể lại rằng, cây dầu rái gần 700 tuổi này rất "linh thiêng" nên được bà con địa phương coi như chỗ dựa tinh thần. Đây cũng là nơi mọi người tụ tập sinh hoạt, cúng viếng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi mỗi năm.
Hiện tại cây cao khoảng 30m, gốc cần 8-10 người vòng tay mới ôm hết, tán lá rộng mênh mông luôn nha!
Cây me chua ở xã Núi Tô này cũng là một "boss" khác đây! Hơn 500 tuổi đời, được người dân coi như "báu vật" nên bảo vệ từ đời này qua đời khác. Cây có bề ngang hơn 6m, cao trên 20m, tán lá rộng che mát cả một vùng xung quanh luôn.
Hai cây vải thiều ở chùa Svay Ta Hon (xã An Tức) này chính là cây to và sống lâu nhất Việt Nam đấy nhé! Mỗi cây có đường kính 3-4 người ôm, cao hơn 50m, tán rộng hơn 50m với cành lá sum suê che mát cả khoảng sân chùa.
Bà con sống quanh khu vực chùa cho biết, hai cây cho trái ăn ngon phát cuồng! Năm nào cây ra trái thì năm đó thời tiết thuận lợi, bà con được mùa bội thu liền. Cây "thánh tiên tri" thật sự!
Cây dầu con rái ở xã An Cư cũng được công nhận là cây Di sản với tuổi thọ hơn 300 năm. Cây cao khoảng 20m, dáng đứng thẳng, thân cây khỏe mạnh, phát triển tốt. Theo các cụ cao niên trong vùng, cây đã có từ trước khi người dân đến đây khai hoang lập nghiệp rồi. Tính ra là "thổ địa" thực sự!
Ngoài ra, An Giang còn có nhiều cây cổ thụ trăm tuổi khác nữa như:
Cây đa ở thị trấn Long Bình (huyện An Phú) hơn 300 tuổi, cần tới 18 thanh niên ôm mới giáp vòng (flex sức mạnh cực mạnh! ); cây cầy (khơ-nia) ở xã Núi Tô (huyện Tri Tôn); cây bồ đề ở TP. Châu Đốc; cây lâm vồ ở xã Thới Sơn (Tịnh Biên); cây ngọc lan trên đỉnh núi Cấm...
Nguồn: soha.vn