Khai quật mộ 'bà đỡ' của Chúa Giêsu, người phụ nữ bí ẩn được đề cập trong Kinh thánh

MeoBabe713

New member
cfe46ba034411cce6b76.jpg


Dạo này hội nghiên cứu khảo cổ ở Israel đang làm dậy sóng cộng đồng mạng khi phát hiện ra một đống artifacts và chạm khắc cực xịn từ Hang động Salome nè! Đây là nơi hành hương siêu thiêng của hội tín đồ Thiên chúa giáo thời xưa, được cho là nơi chôn cất bà Salome - người được mệnh danh là "bà đỡ" trong ca sinh nở của Chúa Giêsu đó các bạn ơi! Hang động và khu sân trước cách Jerusalem tầm 48 km về hướng tây nam, từng bị lũ cướp mộ "vô tình" phát hiện hồi những năm 1980, nhưng sau đó bị đóng cửa luôn không cho ai vào.

6fddf32ee1c1675e0c30.jpg


Toàn cảnh nền móng của những gì còn lại của hang động Salome và sân trước.

Những phát hiện tại Hang Salome gần thành phố cổ Lachish này thật sự quá trời thú vị luôn á! Hàng trăm chiếc đèn dầu bằng đất sét mà hồi xưa những người hành hương phải mua hoặc thuê trước khi vào hang, cộng thêm những dòng chữ được khắc trên tường bởi hội tín đồ, có mấy cái còn viết bằng tiếng Ả Rập nữa cơ.

Tuy lũ cướp mộ đã tìm ra hang này cách đây 40 năm rồi và các nhà khảo cổ học cũng đã khai quật năm 1984, nhưng lần khai quật này mới là lần đầu tiên họ check kỹ khu tiền sảnh của hang động - một địa điểm được decor cực xịn xò rộng 350m2 với sàn khảm mosaic, xung quanh toàn tường đá bao bọc sang chảnh hết nấc! ✨

Lối vào hang động được trang trí nghệ thuật phết với đủ loại hình chạm khắc: hoa thị, quả lựu, và bình acanthus - kiểu bình được phủ lá trang trí của cây acanthus, nghe nói là thiết kế đặc trưng của người Do Thái đó nha. Theo Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) thì hội Thiên chúa giáo đã đến đây hành hương vào thời Byzantine (từ thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên), nhưng bằng chứng cho thấy ban đầu có một gia đình Do Thái giàu sụ đã dùng hang này để chôn cất khoảng 2.000 năm trước cơ đấy!

"Ngôi mộ gia đình này chứng minh chủ nhân là gia đình có địa vị cao ở Shefelah của Judean từ năm 516 trước Công nguyên đến năm 70 sau Công nguyên nha," theo tuyên bố của IAA. "Cái tên Salome có thể đã xuất hiện từ thời cổ đại trên một trong những bình đựng hài cốt trong mộ, và theo truyền thống thì địa điểm này chính là nơi của 'bà đỡ' Salome đó."

"Bà đỡ" của Chúa Giêsu

ee56034c5becf8db7f10.jpg


Câu chuyện về "bà đỡ" Salome được kể trong Phúc âm James, nhưng mà hội Kitô hữu coi là ngụy tạo - tức là độ xác thực bị nghi ngờ ấy - và nó không có trong Tân Ước đâu nha.

Người ta kể rằng cánh tay bà bị khô héo vì nghi ngờ chuyện Đức Maria sinh con khi còn là trinh nữ, nhưng cánh tay lại được chữa lành khi chạm vào nôi của Chúa Giêsu. Drama thật sự!

Salome gần như là nhân vật "vô danh" đối với hội Thiên chúa giáo phương Tây hiện đại; nhưng lại được hội tín đồ sơ khai tôn kính và thường được vẽ là "bà đỡ" khi Chúa Giêsu chào đời trong nhiều biểu tượng của Chính thống giáo phương Đông luôn.

Theo Phúc âm thì Salome là cộng sự của một "bà đỡ" khác giấu tên khi Chúa Giêsu ra đời; nhưng tay bà bị khô héo khi không tin Mẹ Maria là trinh nữ, và chỉ lành lại sau khi chạm vào nôi của Chúa Giêsu thôi.

Bản thân hang động Salome gồm nhiều phòng với full hốc chôn cất đục bằng đá và những bình đựng hài cốt bị vỡ, chứng thực cho phong tục chôn cất nguyên thủy của người Do Thái. Nhưng điều gây shock cho hội khảo cổ là địa điểm này sau đó đã trở thành nhà nguyện và trung tâm hành hương thời kỳ đầu của Thiên chúa giáo luôn!

"Salome là một nhân vật bí ẩn," các nhà nghiên cứu chia sẻ. "Sự sùng bái Salome, được thánh hóa trong Thiên chúa giáo, thuộc về một hiện tượng rộng lớn hơn, theo đó những người hành hương vào thế kỷ thứ 5 đã gặp và thánh hóa các địa điểm của người Do Thái."

Cuộc hành hương của hội Thiên chúa giáo đến hang động của Salome tiếp tục cho đến ít nhất là thế kỷ thứ 9 sau Công nguyên, trong thời kỳ Hồi giáo phát triển ở khu vực này. Các nhà khảo cổ lưu ý rằng nhiều chiếc đèn dầu bằng đất sét được tìm thấy có niên đại từ thế kỷ thứ 8 và 9, có lẽ để những người hành hương có thể mò vào trong hang tối tăm đó. ️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top