MamLemon99
New member
Sáng 25/2 (tức mùng 10 Tết âm lịch), lễ khai hội Yên Tử chính thức diễn ra tại sân khấu nghệ thuật cung Trúc Lâm. Từ sáng sớm, hàng vạn du khách và Phật tử đã đổ về check-in rần rần
Hàng năm, lễ hội Yên Tử bắt đầu từ mùng 10 tháng Giêng âm lịch và kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân tại vùng núi Yên Tử thuộc xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh. Năm nào cũng đông, nhưng năm nay đông đến "nghẹt thở" luôn!
Từ sáng mùng 10, tuyến đường từ QL18 vào chân Yên Tử kẹt cứng hơn 4km, các phương tiện chỉ biết "rùa bò" nhích từng chút một. Cảnh tượng ùn tắc kinh hoàng khiến nhiều người bó tay
Nhiều người quyết định "bỏ xe" và đi bộ vào cho nhanh...
... hoặc bắt xe ôm với giá 20-30K/người để thoát khỏi đám đông. Tiền nào của nấy, miễn là đỡ kẹt!
9h sáng, buổi lễ khai mạc lễ hội Xuân Yên Tử chính thức bắt đầu với không khí trang trọng và linh thiêng
Năm nay Ban quản lý đã đưa thêm hệ thống cáp treo mới song song với hệ thống cũ nên tình trạng kẹt cáp đã giảm bớt đáng kể. Tuy nhiên, đường lên chùa Đồng thì vẫn đông nghịt người, ai cũng muốn lên đỉnh cầu may đầu năm mà
Với thời gian trung bình 3 tiếng leo núi vất vả mới chạm được đến chùa Đồng, chặng đường lên đỉnh Yên Tử thực sự là thử thách sức bền và lòng thành với Phật. Ai chưa thử thì chưa biết "đau" ra sao nhé! ️
Nguồn: kenh14.vn