Chị em ơi, scroll mạng xã hội mấy hôm nay mà choáng váng luôn á! Hầu như trường nào cũng có tiết mục dance cover hoặc mở nhạc "Để Mị nói cho mà nghe", nhiều đến nỗi muốn tổng hợp hết phải mất cả ngày luôn đó!
Hỏi các bác 8x, 9x có nhận ra không nhưng mà lễ khai giảng ngày xưa với bây giờ khác nhau như trái đất với sao Hỏa luôn á! Không chỉ khác ở tâm trạng lũ học trò mà còn khác hẳn ở những tiết mục văn nghệ trên sân khấu đầu năm nữa.
Văn nghệ kiểu "em yêu trường em với bao bạn thân, cùng cô giáo hiền..." giờ chỉ còn là kỷ niệm của thế hệ 8x, 9x thôi, còn giờ đây thế hệ 10x mình đã có những lựa chọn khác rồi nha!
Văn nghệ năm học mới không còn là những phần trình diễn tốp ca nữa mà giờ là dance cover, múa hiện đại, đàn hát xịn sò... Mà những phần cover "Để Mị nói cho mà nghe" đang viral khắp mạng xã hội chính là minh chứng rõ nhất cho sự khác biệt này. Không cần nhìn đâu xa, cứ nghe mấy tiết mục văn nghệ của gen 10x là các bác 8x, 9x tự biết mình đã già rồi đó!
Để Mị nói cho mà nghe ngập tràn trên khắp sân khấu của các trường.
Nhớ hồi xưa, tiết mục văn nghệ của gen 8x, 9x toàn là những bài hát về quê hương, đất nước. Trang phục thì áo dài truyền thống, quân phục, hay áo bà ba đậm chất quê hương. Chưa kể mỗi vùng miền còn có những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc địa phương nữa chứ!
Còn bây giờ thì sao? Những cô Mị xúng xính trong bộ đồ sặc sỡ tràn ngập khắp các diễn đàn mạng xã hội luôn! Muốn biết sức hút của ca khúc này khủng thế nào thì cứ vào YouTube gõ "Để Mị nói cho mà nghe" là ra vô vàn kết quả liền!
Múa "Để Mị nói cho mà nghe" phiên bản mầm non. Nguồn: IT HoangPLA.
Để Mị nói cho mà nghe - THPT Phương Xá. Nguồn: Hoàng Tuấn TV
"Để Mị Nói Cho Mà Nghe" Khai Giảng THPT Số 1 Tư Nghĩa. Nguồn: Phúc K44.
Để Mị Nói Cho Mà Nghe - Vũ đoàn Fevery. Nguồn: Kim Anh Phan.
Nguồn: Nguyễn Minh Hoàng 1311.
Khai Giảng Văn Nghệ trường THPT Hưng Yên. Nguồn: Đăng Khoa.
Màn dance cover của trường THPT Hoàng Hoa Thám. Nguồn: Trần Quốc Toàn.
Nguồn: kenh14.vn