Khai giảng ai chẳng háo hức nhưng ngẫm lại cũng nhiều kỉ niệm đáng để... "rén" ra phết!

BinHN519

New member
Tháng 9 lại về rồi các bạn ơi! Một mùa khai giảng nữa lại chuẩn bị khởi động và đây cũng là lúc hội ae bỗng nhiên nhớ lại cả núi kỉ niệm về ngày này mà phải nói là khó quên vô cùng luôn á

Ủa mà sao nhanh dữ vậy, vậy là chúng mình đã bước vào những ngày đầu tháng 9 rồi đó. Loáng thoáng 3 tháng hè đã trôi qua như một giấc mơ và với tâm trạng hơi buồn buồn, mình phải announce với hội học sinh rằng: kỳ nghỉ dài nhất trong năm của các bạn đã kết thúc rồi đó Giờ là lúc phải chuẩn bị tinh thần cho một năm học mới thôi các bro!

7c126df1475e55537ea9.jpg


Nhắc đến ngày khai giảng thì ôi chao mỗi người lại có một kiểu cảm xúc khác nhau luôn. Có người thì háo hức đến mức đứng ngồi không yên, muốn bay ngay đến trường gặp lại lũ bạn thân. Người thì lại hơi "oải chè đậu" vì phải tạm biệt những chuyến du lịch trong mơ để quay về với guồng quay sách vở nghiệt ngã

50d1abbe67220af5fd4f.jpg


88cac9a97407c639734f.jpg


Và tất nhiên rồi, cũng có những người bỗng dưng thấy... rén không chịu nổi, nhất là khi nghĩ về những trải nghiệm đáng sợ có thể diễn ra với dịp tựu trường này. Thế nên là khai giảng háo hức thì cũng háo hức đấy nhưng mà sợ cũng sợ ra phết nha!

b46674a903f61b3b78c7.jpg


61b102eb2f1fff31ffbc.jpg


ef492336c2451cef3300.jpg


7d50f6c15b3074261a03.jpg


fb11ab1f9504726440f7.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top