GaNgoan4443
New member
Giờ ngồi máy bay mà gặp khách VIP cũng phải run lắm luôn á! Chuyện hành khách hành xử kiểu côn đồ, thiếu văn minh như nói điện thoại to tổ chảng, hút thuốc lung tung, thậm chí quấy rối tình dục, đánh tiếp viên hàng không... giờ không còn hiếm nữa đâu. Điều đáng nói là những hành vi không đẹp này còn đến từ hội hạng VIP nữa chứ, tức á!
Không thấy điện thoại, tát tiếp viên hàng không luôn
Vụ việc một khách VIP tát tiếp viên Vietnam Airlines do không tìm thấy iPhone 6 Plus đang làm netizen dậy sóng khắp MXH.
Drama xảy ra vào tối 13/8, trên chuyến bay VN255 từ Hà Nội vào TP.HCM. Khi máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách Mai Văn B. (46 tuổi, thường trú quận Thủ Đức, TP.HCM; hiện là người đại diện pháp luật của một công ty khai thác khoáng sản) ngồi ghế 2H (hạng thương gia) báo cho tiếp viên mình bị mất điện thoại.
Tiếp viên tới hỗ trợ tìm kiếm nhưng ông B. lại không đồng ý.
Sau khi tiếp viên C.T.T (người đã gấp bàn ăn ghế ngồi số 2H) trả lời không thấy điện thoại thì ông B. đã tát vào má trái của tiếp viên T luôn. Plot twist là sau đó, tiếp viên tìm thấy điện thoại của ông B ở dưới ghế 1H phía trước ghế ngồi của ông B mất rồi.
Với hành vi trên, ngoài việc bị phạt 15 triệu đồng thì ông B. còn bị cấm bay 6 tháng nữa. Đúng kiểu "tự lấy gậy đập vào chân mình" luôn!
Giám đốc sàm sỡ tiếp viên trên máy bay
Không chỉ hành xử kiểu côn đồ, nhiều hành khách còn bị tố có hành vi lố bịch với tiếp viên hàng không. Đã có vụ hành khách là giám đốc có hành động sàm sỡ, quấy rối nữ tiếp viên, làm mất an ninh trật tự hàng không luôn á.
Vào cuối năm 2015, vụ việc giám đốc một doanh nghiệp có liên quan đến xây dựng ở một tỉnh miền Trung có hành vi sàm sỡ 4 nữ tiếp viên của Hãng hàng không VietJet Air dấy lên lo ngại về việc "yêu râu xanh" xuất hiện trên các chuyến bay.
Trong lúc bay, hành khách này đề nghị sử dụng phòng vệ sinh. Do cả hai phòng vệ sinh đều có người nên tiếp viên thông báo chưa thể sử dụng. Hành khách này lớn tiếng và có hành động dùng điện thoại đánh vào mông tiếp viên luôn. Sốc chưa! Khi bị phản ứng, ông này quay lại ngồi vào một ghế trống, không phải ghế của mình.
Trong suốt thời gian còn lại, ông này tiếp tục dùng điện thoại đánh vào vị trí nhạy cảm của 3 tiếp viên khác, trong đó có cả một tiếp viên người nước ngoài nữa. Quá đáng!
Vào năm 2012, vụ việc một hành khách Việt Nam bị bắt quả tang về hành vi sàm sỡ nữ tiếp viên hàng không cũng gây chấn động. Theo nhà chức trách, khi chuyến bay VN120 của Vietnam Airlines từ Đức về TP. HCM lúc 6h sáng 20/1/2012 cất cánh được 4 giờ, hành khách Nguyễn Ngọc Đức đã có hành vi chọc ghẹo tiếp viên nữ.
Khi bị nhắc nhở, anh này còn tấn công tiếp viên phó và hành khách gần đó nữa chứ.
Trước đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng đã xử phạt 2 triệu đồng đối với ông Quách Thắng (SN 1966, thường trú tại TP.HCM), khi bay trên chuyến VN1189 của VNA từ Hải Phòng đi TP.HCM ngày 1/12/2011 vì sàm sỡ nữ tiếp viên.
Đi máy bay, giám đốc 'tranh thủ' xem phim sex
Một số doanh nhân khi đi máy bay còn tranh thủ xem cả phim sex, gây phản cảm cho người ngồi xung quanh. Ối dồi ôi!
Trên chuyến bay VN535 Hà Nội - Paris của Vietnam Airlines ngày 17/6/2007, nhiều hành khách đã rất bất bình khi hai vị khách là những doanh nhân người Việt say sưa xem "phim mát".
Sau khi máy bay cất cánh được nửa giờ, hai giám đốc công ty tư nhân tại TP.HCM bật máy tính để xem phim sex luôn. Âm thanh phát ra và hình ảnh mát mẻ đến nỗi nữ hành khách người Pháp ngồi ghế trong cùng phải phản đối.
Khi đã bị nhắc nhở, hai vị khách đó vẫn cố tình xem vài giờ, bất chấp sự khó chịu của người xung quanh. Sau mấy lần nhắc nhở không được, cô gái người Pháp gần như bật khóc rồi đi báo an ninh hàng không để nhờ can thiệp. Tội nghiệp bé quá!
To tiếng, chửi bới trên máy bay
Nhiều chủ doanh nghiệp còn tỏ ra khệnh khạng chốn công cộng, to tiếng, chửi bới trên máy bay.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Lao Động có mặt trên chuyến bay VJ432 hành trình Quy Nhơn - Hà Nội ngày 7/8, có một hành khách nguyên là chủ tịch một quận ở Hà Nội khi lên máy bay đã để hành lý xách tay dưới chân ghế ngồi.
Tiếp viên đến nhắc nhở để hành lý lên giá thì khách không chấp hành. Khi tiếp viên lấy hành lý để lên giá, hành khách này chửi bới, thậm chí định hành hung tiếp viên nữa. Quá trớn!
Một vụ việc tương tự đã diễn ra vào ngày 27/2/2014, tại khu vực quầy làm thủ tục check in của Vietnam Airlines tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Chỉ vì do không được bố trí ngồi gần nhau, ông H. (Tổng giám đốc một công ty sản xuất gạch men) đã lớn tiếng chửi bới, bẻ tấm ghi bảng tên đặt trên mặt quầy ném vào người nhân viên đang làm thủ tục check in.
Sau đó, ông này còn đánh vào mặt một cán bộ an ninh và đập điện thoại của một nhân viên an ninh khác. Chưa hết, ông H. còn xé vé của 2 hành khách đang xếp hàng chờ làm thủ tục lên máy bay sau mình nữa chứ. Giận cá chém thớt là đây!
Ca sĩ nổi tiếng cho con "tè" vào túi nôn
Năm 2015, thông tin nữ ca sĩ Lệ Quyên cho con tè vào túi nôn trên máy bay A350 mới toanh của Vietnam Airlines gây ồn ào trong cộng đồng mạng.
Trên chuyến bay VN240, hành trình TP.HCM – Hà Nội ngày 16/7/2015, ca sĩ Lệ Quyên (ngồi ghế 11B) và chồng là Lê Đức Huy (ngồi ghế 11C) đã cho con là Lê Kỳ Anh (SN 2011, ngồi ghế 11A) đi tiểu vào túi nôn được trang bị trên máy bay ngay tại vị trí ghế ngồi của hành khách luôn.
Với hành vi trên, vợ chồng ca sĩ Lệ Quyên đã bị xử phạt hành chính mỗi người 4 triệu đồng.
Báo cáo của các hãng hàng không gửi về Cục Hàng không Việt Nam cho thấy trong quý I/2016, có 8 vụ việc hành khách gây rối, không tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên hàng không và trong quý II cũng xảy ra 4 vụ.
Nguồn: soha.vn