BanhNana2298
New member
Chứng kiến cảnh tượng hơi mlem trong chuyến du lịch Trung Quốc, khách Việt mình không khỏi tò mò vô cùng
Nói đến những địa điểm du lịch nước ngoài "xịn sò" với khách Việt thì Trung Quốc phải gọi tên ngay! Đất nước tỷ dân với diện tích siêu rộng này mang đến cả tá trải nghiệm khác nhau: từ đu đưa giải trí, mua sắm sương sương, check-in sống ảo, cho đến khám phá nét văn hóa đa dạng của người bản địa. Nhưng mà thỉnh thoảng, khách Việt cũng gặp những tình huống hơi "kỳ kỳ" ở xứ người, khiến ai cũng phải gãi đầu thắc mắc
Câu chuyện của bạn L.T.Minh (27 tuổi, Hà Nội) chính là một case điển hình. Cụ thể, trong chuyến vi vu tới Hàng Châu - thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, khi ghé thăm Miếu Nhạc Phi, bạn ấy chứng kiến cảnh tượng 4 bức tượng người đang quỳ gối, bị nhiều người đi qua... nhổ nước bọt, thậm chí "tác động vật lý nhẹ" vào thân tượng luôn
"Mình tò mò vô cùng không hiểu sao họ lại làm thế. Sao lại hardcore đến vậy? Siêu nhiều người cùng làm như vậy và chẳng ai ngăn cản cả, họ còn nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ nữa chứ", nam du khách kể lại. Thực ra thì, hành động tương tác với những bức tượng ở Miếu Nhạc Phi mang cả một câu chuyện và ý nghĩa sâu xa đằng sau nha các bạn!
Miếu Nhạc Phi là điểm du lịch hot hit, mang đậm nét lịch sử, văn hóa ở thành phố Hàng Châu. Bên cạnh những gian chính lưu giữ tư liệu hay thờ Nhạc Phi, một điểm nhấn khác gây ấn tượng cực mạnh với du khách chính là bốn bức tượng "người đang quỳ". Vị trí của 4 bức tượng nằm ngay trước lăng mộ Nhạc Phi.
Tượng được làm bằng sắt, khắc họa hình ảnh 4 nhân vật lịch sử từng bị xem là gian thần thời Nam Tống - Trung Hoa. Đó là Tần Quảng, Vương Thị (vợ Tần Quảng), Vạn Kỷ Hiệt và Trương Huấn. Theo sử sách, đây là những người được cho là đã cấu kết vu cáo khiến tướng Nhạc Phi bị xử tội oan cùng con trai mình
Các tượng đều được thể hiện trong tư thế quỳ gối, thân mình trần trụi, hai tay bị trói sau lưng, đầu cúi thấp. Lịch sử ghi nhận, các bức tượng đầu tiên được dựng từ năm 1513 dưới triều Minh, ban đầu bằng đồng và chỉ có ba tượng. Đến năm 1594, tượng được đúc lại bằng sắt và bổ sung tượng thứ tư là Trương Tuấn.
Các bức tượng cũng từng nhiều lần bị hư hỏng trong quá khứ, sau đó được phục dựng vào năm 1979 dựa trên nguyên mẫu và lưu giữ tại quê hương của tướng Nhạc Phi.
Hành động đánh hay nhổ nước bọt lên các bức tượng đã hình thành từ lâu lắm rồi, ăn sâu vào văn hóa dân gian của người bản địa cũng như các du khách khi tới Miếu Nhạc Phi. Nó như thể hiện sự phẫn nộ trước những kẻ phản bội trong lịch sử vậy.
Tuy nhiên hiện giờ, để bảo vệ hiện vật và giữ gìn không gian linh thiêng, ban quản lý di tích đã đưa ra khuyến cáo khuyên các du khách nên hạn chế những hành động tác động lên 4 bức tượng nhé!
Nằm bên bờ Tây Hồ thơ mộng, Miếu Nhạc Phi chắc chắn là điểm đến không thể bỏ lỡ khi tới Hàng Châu rồi. Ngôi miếu được xây dựng từ thế kỷ 13, là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, sở hữu kiến trúc cổ kính cực chill, phù hợp với những ai mê văn hóa và muốn tìm hiểu thêm về lịch sử Trung Hoa
Ngoài Miếu Nhạc Phi, khi tới Hàng Châu bạn còn có thể khám phá thêm nhiều địa điểm, trải nghiệm đỉnh của chóp nữa nha! Trung tâm của du lịch Hàng Châu chính là Tây Hồ, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, nơi hội tụ vẻ đẹp nên thơ với hồ nước trong xanh, rặng liễu rủ bóng và những cây cầu đá cổ kính.
Xung quanh hồ là hàng loạt điểm check-in xịn sò như chùa Lôi Phong, cầu Đoạn Kiều, khu Quán Phong Hòa hay bảo tàng Trà Long Tĩnh – nơi giới thiệu tinh hoa văn hóa trà Trung Hoa.
Những bạn nào mê lịch sử còn có thể ghé miếu Linh Ẩn - một trong những ngôi chùa Phật giáo lớn nhất Trung Quốc, hay con phố cổ Hà Phương với những tiệm trà, hiệu thuốc truyền thống, cũng mang đến trải nghiệm đậm chất Hàng Châu xưa lắm luôn
Nguồn: soha.vn