Chuyện một quán nhậu ở Hà Nội bị "bóc phốt" tính khống tới 110 ca bia khiến cư dân mạng bức xúc tột độ, kêu gọi tẩy chay và chia sẻ ngay loạt mẹo để tránh bị "dính bẫy"
Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội đang được chia sẻ rần rần, khi một người dùng ẩn danh tố thẳng một quán ăn ở Hà Nội gian lận, kê khống số lượng trên hóa đơn, khiến tiền phải trả bay luôn gần 3 lần so với thực tế. Ơ kìa, kiểu gì vậy trời?!
Theo như anh này kể lại, nhóm của anh có 30 người (trong đó 5 người không uống bia, chỉ uống nước ngọt và nước suối thôi), ngồi tận 5 bàn, hóa đơn thanh toán lên tới 18 triệu đồng luôn. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ, trưởng nhómá ơi phát hiện phần tính tiền đồ uống ghi 152 ca bia, tương đương 11,8 triệu đồng. Wut???
"Trung bình mỗi ca 2 lít, 152 ca là khoảng 300 lít; số lượng này cả một quán tắm 3 ngày cũng không hết, chứ 25 người trong nhóm chúng tôi thì không thể nào uống nổi", tác giả viết, cho biết cả nhóm phản ứng cực gắt khi nhận thấy chi tiết bất ổn này.
Sau khi check camera và hóa đơn, quán mới thừa nhận "sai sót" (chắc là cố tình chứ nhỉ ) và sửa lại con số 152 ca bia xuống còn 42 ca, tổng hóa đơn giảm còn khoảng 10 triệu đồng. Nghĩa là nếu không kiểm tra lại, nhóm này đã mất oan tới 110 ca bia; tính theo đơn giá 78.000 đồng/ca thì số tiền bị "phang" là 8,58 triệu đồng. Mất oan gần chục triệu, ai mà chịu nổi
Vụ việc này lập tức gây bão trên mạng xã hội. Netizen thi nhau bày tỏ sự bức xúc với quán nhậu này: "May mà nhóm của bạn này có người chịu khó xem lại hóa đơn chứ không là mất oan gần chục triệu. Kiểu làm ăn chộp giật này sớm muộn gì cũng mất hết khách"; "Thấy khách đi đông, có lẽ là cũng ngà ngà nên họ mới dám làm thế. Quán này nên bị tẩy chay"
"Thiếu uy tín thế này thì làm sao mà phát triển được. Ăn một lần rồi cạch mặt. Người ta đi ăn không phải để bị làm tiền"; "Không hiểu sao lại có thể ghi khống tận 110 ca bia. Chắc chắn không phải là nhầm lẫn rồi, quá rõ ràng là cố tình. Phải đăng tên quán lên cho mọi người biết mà tránh"...
Ngoài việc ném đá quán trên, nhiều cư dân mạng còn chia sẻ những tình huống tương tự mà họ từng gặp khi vào các quán ăn, nhà hàng làm ăn gian dối, chặt chém khách không thương tiếc. "Mình từng đi ăn lẩu, quán tính thừa 2 phần thịt bò, 1 phần nấm. Mình gọi ra hỏi thì nhân viên nói do thu ngân mới đi làm nên ghi nhầm. Thật khó tin. Sau đó họ tính lại, giảm được gần 500.000 đồng. Từ đấy đi ăn chỗ nào mình cũng cẩn thận kiểm tra hóa đơn", Thanh Tùng bình luận.
Phan Anh viết: "Năm ngoái nhóm mình đi nhậu, vào một nhà hàng hải sản. Lúc tính tiền cũng thấy hóa đơn cao bất thường. Hóa ra họ tính thừa cả món cá đã hủy. May lúc đó vẫn chưa say hẳn, cãi nhau với quản lý một hồi họ mới chịu bỏ ra. Khổ thật!".
Hoàng Minh kể: "Mình từng đi du lịch biển, say rồi vào quán ăn đêm, gọi đĩa mì xào hải sản. Lúc tính tiền, họ ghi thành 2 đĩa với lý do đĩa này to, bằng hai suất bình thường. Mình không đồng ý thì họ bảo em chỉ làm theo lời quản lý. May mà mình gọi quản lý ra giải quyết, không thì bị chặt chém oan".
Tỉnh táo khi thanh toán, kiểm tra kỹ hóa đơn để tránh bị gian lận là lời khuyên mà nhiều người đưa ra ngay lập tức: "Giờ đi ăn đông người cứ phải có một người không uống, chuyên trách đếm số lượng, đếm xong chụp lại hóa đơn rồi mới cho tính tiền. An toàn nhất", Mai Chi chia sẻ tip cực hay
Nguồn: soha.vn