Khách tố tiệm giặt HN làm mất 2 áo hiệu 60 triệu, đền chỉ 9 triệu rồi bảo... đem đồ đến giặt để trừ nợ dần

BubuGirl9836

New member
Hè này drama giặt là đang cháy hết nấc trên MXH, dân tình ai cũng phải tới lui bàn tán

Mới đây thôi, story của một khách hàng về tiệm giặt khô khá nổi ở Hà Nội (tạm gọi là V.G nhé) đang viral nổ trời trên mạng. Tưởng đâu chuyện thường, hoá ra cực căng: tiệm này làm bay màu mất 2 cái áo hàng hiệu giá hơn 60 triệu, xong còn làm hỏng luôn cả áo khoác Louis Vuitton 150 triệu nữa

Theo như bạn khách này kể lại, bạn có gửi chăn và 2 chiếc áo xịn thuộc thương hiệu Hermès với Louis Vuitton cho tiệm. Nhưng mà plot twist là sau một thời gian, tiệm bảo làm mất 2 cái áo rồi, do... rớt túi đựng vào thùng rác luôn á Nghe đã thấy trời ơi đất hỡi rồi phải không?

Chưa hết đâu, phần bồi thường mới là chỗ gây tranh cãi nhất nè. Ban đầu tiệm chỉ đền 15 lần phí giặt, tức là có... 180.000 đồng thôi các bạn ơi Sau khi hai bên trao đổi qua lại, số tiền này được nâng lên 50 lần phí giặt = 9 triệu. Nhưng mà so với giá trị thực 60 triệu thì vẫn thiếu một khoản khổng lồ luôn. Và đỉnh cao nhất là tiệm không chịu đền thêm, mà đưa ra phương án... đem đồ đến giặt để "trừ nợ dần" Bro ơi, nghe sao mà như truyện cười vậy?

46bb06854b156b6e63cd.jpg


e71f2f0af3d49d76f774.jpg


8da4e70c6385186d5c5d.jpg


8b39c8653f6b854bc28a.jpg


7ea17df914009e0cfcdf.jpg


3a1c76f97bf96908cf74.jpg


68861c27015ab9579212.jpg


74860540367c077339fd.jpg




Timeline drama từ đầu đến cuối cho ae nào lười đọc:

Ngày 18/4: Khách mang chăn và 2 áo hiệu (1 áo Hermès, 1 áo LV) tổng giá hơn 60 triệu đến tiệm V.G. Theo camera và lời giải thích sau đó, ngay đêm 18/4 luôn, nhân viên đã làm tuột túi đựng 2 áo này vào thùng rác rồi

Chiều 19/4: Tiệm V.G nhắn tin thu tiền giặt nhưng khách chưa chuyển.

Từ 19/4 đến 7/5 (17 ngày trời): Khách hẹn lấy đồ mãi mà tiệm cứ lờ đi lờ lại, hoãn mãi không giao. Suốt thời gian này tiệm im re không nói gì về chuyện mất đồ cả. Đến ngày 5/5, dù đã biết đồ mất rồi nhưng tiệm vẫn nhắn đòi tiền giặt như không có chuyện gì

Ngày 7/5: Tiệm mang đồ đến trả thì khách hỏi về 2 áo, lúc này quản lý mới thú nhận đã đổ vào thùng rác mất béng. Cùng ngày, khi đến tận nhà khách, quản lý hứa sẽ đền đủ (nhân viên + quản lý chịu 50%, tiệm chịu 50%) nên khách gửi hóa đơn. Nhưng ra về xong thì đổi ý ngay, viện dẫn quy định ngành chỉ đền 15 lần tiền giặt (180k) rồi bảo "để suy nghĩ"

Ngày 8/5: Hai bên gặp mặt lần nữa. Tiệm V.G giải thích họ chỉ là đơn vị hợp tác công nghệ với công ty mẹ nên không có quyền quyết định đền bù, rồi nói quy định đền tối đa 15 lần tiền giặt đã công khai trên page (nhưng khách check thì không thấy post nào luôn á). Sau một hồi cãi nhau, tiệm nâng mức lên 50 lần tiền giặt (9 triệu), còn 51 triệu thì hẹn "suy nghĩ tiếp" ☠️

Sau ngày 8/5: Và đây, phương án "thần thánh" xuất hiện: tiệm V.G đề xuất quy đổi 51 triệu còn lại thành... dịch vụ giặt để khách từ từ mà trừ nợ ‍♀️ Khách không đồng ý, đề xuất mua lại đúng 2 chiếc áo nhưng tiệm không làm và im luôn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top