SimpSao2k7
New member
Về nước kể lại chắc được cả hội bạn vỗ tay rầm rầm luôn á!
Mấy hôm vừa rồi, tình hình bão lũ ở miền Trung nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người lắm. Ai cũng dõi theo, ủng hộ, động viên bà con vượt qua thiên tai, mong sớm ổn định cuộc sống. Khi nước rút cũng là lúc người dân dọn dẹp, khắc phục và dần ổn định trở lại. Những bữa cơm nóng hổi, từng chai nước sạch, quần áo, chăn mền,... vẫn đang là thứ cần nhất lúc này.
Tại một điểm bếp ăn 0 đồng cho bà con vùng lũ, ghi nhận được nhiều du khách nước ngoài tham gia làm tình nguyện viên luôn nha. Tuy không chung ngôn ngữ nhưng họ hiểu nhau đến lạ kỳ ấy. Những vị khách Tây này miệt mài làm việc, cứ như người bản địa vậy, đôi tay thoăn thoắt, thuần thục, từ việc sắp xếp đến chia các phần ăn vào hộp; sau đó bỏ vào túi bóng. Nhìn mà thương quá trời!
Clip này đang thu về hơn nửa triệu lượt xem, hàng ngàn bình luận cảm ơn tấm lòng, sự tử tế. Nguồn: vinhthichanngon
Không ồn ào, ai làm việc nấy, mọi người phụ nhau, đỡ đần nhau để những suất cơm ngon lành, nóng hổi có thể đến với bà con ở vùng lũ lụt một cách sớm nhất có thể.
Có thể đây là lần đầu tiên họ biết đến những bữa cơm 0 đồng, nói chuyện còn phải nhờ Google Dịch, thậm chí không ai biết rõ tên tuổi của nhau nhưng trên hết là tấm lòng tử tế. Chính vì thế, những khoảnh khắc này khiến nhiều người xem mà không khỏi xúc động, rơi nước mắt luôn á.
Sự tử tế, ấm áp yêu thương đầy ắp qua từng khung hình.
Ai cũng giữ thái độ vui vẻ, nhiệt tình trong công tác chung tay hỗ trợ, trao yêu thương đến đồng bào vùng lũ. Và hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, sự gắn bó, yêu thương lại càng được lan tỏa, tạo nên ấn tượng tốt đẹp.
Trước đó, trên mạng xã hội cũng ghi nhận nhiều clip/hình ảnh du khách nước ngoài mang theo cả vali, balo quần áo, nhu yếu phẩm tới hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng do bão lũ. Bên trong không chỉ chứa đựng những nhu yếu phẩm cần thiết, mà còn có tấm lòng của người cho đi trong cơn hoạn nạn nữa.
Hình ảnh một khách Tây xuất hiện với hai chiếc balo căng phồng trên tay - tất cả sự chu đáo mà anh muốn gửi gắm đến người dân miền Trung. Nguồn: Vinhthichanngon
Hiện tại, vẫn đang có nhiều vị khách nước ngoài ở khắp Việt Nam cùng chung tay giúp đỡ mọi người vượt qua thiên tai. Có người mang đồ cứu trợ tới quyên góp, có người cùng đi xuồng để mang đồ tới tận tay bà con, sau khi hết ngập lụt thì cùng bà con dọn bùn đất, dọn rác... Cảm động quá đii!
Trên mạng xã hội những ngày này, bên cạnh những thông tin về thiên tai vẫn là rất nhiều những câu chuyện ấm áp tình người với người như thế này nè.
Du khách người Nga này một tay kéo vali, tay kia cầm điện thoại mở Google Dịch từ tiếng Nga - Tiếng Việt: "Tôi có thể đưa đồ này đến những người lũ lụt không?". Nguồn: Nguyen Wonbi
Một tài khoản Threads thu hút lượng tương tác cao với bài đăng chụp những du khách nước ngoài mang đồ đến điểm cứu trợ. Họ nở một nụ cười thật tươi, trên tay họ là rất nhiều quần áo, gạo, sữa, mì tôm. Toàn là các nhu yếu phẩm thiết yếu. Nguồn: threads
Nguồn: soha.vn
Mấy hôm vừa rồi, tình hình bão lũ ở miền Trung nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người lắm. Ai cũng dõi theo, ủng hộ, động viên bà con vượt qua thiên tai, mong sớm ổn định cuộc sống. Khi nước rút cũng là lúc người dân dọn dẹp, khắc phục và dần ổn định trở lại. Những bữa cơm nóng hổi, từng chai nước sạch, quần áo, chăn mền,... vẫn đang là thứ cần nhất lúc này.
Tại một điểm bếp ăn 0 đồng cho bà con vùng lũ, ghi nhận được nhiều du khách nước ngoài tham gia làm tình nguyện viên luôn nha. Tuy không chung ngôn ngữ nhưng họ hiểu nhau đến lạ kỳ ấy. Những vị khách Tây này miệt mài làm việc, cứ như người bản địa vậy, đôi tay thoăn thoắt, thuần thục, từ việc sắp xếp đến chia các phần ăn vào hộp; sau đó bỏ vào túi bóng. Nhìn mà thương quá trời!
Clip này đang thu về hơn nửa triệu lượt xem, hàng ngàn bình luận cảm ơn tấm lòng, sự tử tế. Nguồn: vinhthichanngon
Không ồn ào, ai làm việc nấy, mọi người phụ nhau, đỡ đần nhau để những suất cơm ngon lành, nóng hổi có thể đến với bà con ở vùng lũ lụt một cách sớm nhất có thể.
Có thể đây là lần đầu tiên họ biết đến những bữa cơm 0 đồng, nói chuyện còn phải nhờ Google Dịch, thậm chí không ai biết rõ tên tuổi của nhau nhưng trên hết là tấm lòng tử tế. Chính vì thế, những khoảnh khắc này khiến nhiều người xem mà không khỏi xúc động, rơi nước mắt luôn á.
Sự tử tế, ấm áp yêu thương đầy ắp qua từng khung hình.
Ai cũng giữ thái độ vui vẻ, nhiệt tình trong công tác chung tay hỗ trợ, trao yêu thương đến đồng bào vùng lũ. Và hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, sự gắn bó, yêu thương lại càng được lan tỏa, tạo nên ấn tượng tốt đẹp.
Trước đó, trên mạng xã hội cũng ghi nhận nhiều clip/hình ảnh du khách nước ngoài mang theo cả vali, balo quần áo, nhu yếu phẩm tới hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng do bão lũ. Bên trong không chỉ chứa đựng những nhu yếu phẩm cần thiết, mà còn có tấm lòng của người cho đi trong cơn hoạn nạn nữa.
Hình ảnh một khách Tây xuất hiện với hai chiếc balo căng phồng trên tay - tất cả sự chu đáo mà anh muốn gửi gắm đến người dân miền Trung. Nguồn: Vinhthichanngon
Hiện tại, vẫn đang có nhiều vị khách nước ngoài ở khắp Việt Nam cùng chung tay giúp đỡ mọi người vượt qua thiên tai. Có người mang đồ cứu trợ tới quyên góp, có người cùng đi xuồng để mang đồ tới tận tay bà con, sau khi hết ngập lụt thì cùng bà con dọn bùn đất, dọn rác... Cảm động quá đii!
Trên mạng xã hội những ngày này, bên cạnh những thông tin về thiên tai vẫn là rất nhiều những câu chuyện ấm áp tình người với người như thế này nè.
Du khách người Nga này một tay kéo vali, tay kia cầm điện thoại mở Google Dịch từ tiếng Nga - Tiếng Việt: "Tôi có thể đưa đồ này đến những người lũ lụt không?". Nguồn: Nguyen Wonbi
Một tài khoản Threads thu hút lượng tương tác cao với bài đăng chụp những du khách nước ngoài mang đồ đến điểm cứu trợ. Họ nở một nụ cười thật tươi, trên tay họ là rất nhiều quần áo, gạo, sữa, mì tôm. Toàn là các nhu yếu phẩm thiết yếu. Nguồn: threads
Nguồn: soha.vn