NhimCoco3765
New member
Ngoài phong cảnh đỉnh của chóp hay món ăn "xỉu up xỉu down", còn có một detail nhỏ trong đời sống Việt Nam đang khiến bao khách Tây phải "what the hell"
Ôm con nhỏ đi du lịch ở xứ người, các bố mẹ Tây thường phải bật chế độ "cảnh giác level max". Nhưng khi đặt chân đến Việt Nam, một thói quen cực kỳ "vô tư" của người dân địa phương đã tạo nên cú sốc văn hóa cực mạnh, khiến cả lố khách Tây từ "hoảng hốt sợ chết khiếp" chuyển sang "u mê không lối thoát" luôn
Ở các nước phương Tây, ranh giới cá nhân và quyền riêng tư của trẻ em là vùng "đụng vào là ăn đấm" đó nha. Việc một người lạ hoắc bất ngờ tiến đến cưng nựng, vuốt má hay thậm chí là bế bồng con cái của họ là chuyện... gần như không bao giờ xảy ra. Chính vì gap văn hóa khổng lồ này, nhiều khách Tây đã được phen "tim đập chân run" khi vừa ôm con nhỏ đáp xuống sân bay Việt Nam
Điển hình là câu chuyện của Kent Murphy - một ông bố ngoại quốc đang sống tại Đà Nẵng. Anh thú nhận bản thân đã sống trong sự lo âu tột độ suốt 9 tháng đầu tiên khi thấy người lạ cứ liên tục "approach" lại gần bắt chuyện, vuốt má và tặng quà cho cô con gái nhỏ Aoife. Tuy nhiên khi nhận ra sự thích thú và nụ cười tươi rói của con gái, Kent dần dần "tháo gỡ" bức tường phòng vệ. Anh vỡ lẽ rằng ở dải đất hình chữ S, trẻ con luôn được xem là "cục vàng cục bạo" của cả cộng đồng chứ không riêng gì của cha mẹ. "Ở những quốc gia tôi từng sống, người lạ hiếm khi tương tác với trẻ em" - anh cho biết.
Không chỉ những người định cư lâu năm, các gia đình khách du lịch ngắn ngày cũng "ngỡ ngàng max" trước đặc quyền vỉa hè có một không hai này Kênh TikTok The Hartley Family từng gây bão cõi mạng khi đăng tải khoảnh khắc đi ăn quán bình dân nhưng lại được chính tay cô chủ quán bón từng thìa thức ăn cho hai đứa con nhỏ. Người mẹ ngoại quốc không giấu nổi sự phấn khích, khẳng định bà ngoại Việt Nam này chính là một trong những lý do "xịn sò" nhất để bất kỳ ai cũng nên đi du lịch Đông Nam Á. Gia đình chia sẻ: "Bà ngoại Việt Nam đang cho con tôi ăn. Đây là một trong nhiều lý do bạn nên đi du lịch đến Đông Nam Á."
Tương tự, tài khoản Samtastytreats cũng chia sẻ trải nghiệm "vỡ òa" khi đi ăn nhà hàng. Thay vì phải chật vật vừa bế con vừa gắp thức ăn, các nhân viên phục vụ tại Việt Nam đã nhiệt tình "giành luôn" phần trông trẻ để đôi vợ chồng có thể thoải mái xì xụp bữa tối Họ nói rằng: "Nhân viên ở đây thậm chí còn giúp trông con để chúng tôi có thể ăn uống thoải mái hơn." Đây không phải là một dịch vụ đi kèm nha, mà xuất phát từ sự hiếu khách và thói quen "yêu trẻ con như máu ruột" của người Việt.
Thực tế, dưới góc nhìn văn hóa bản địa, hành động nựng nịu hay dỗ dành con nhà người ta xuất phát từ nét đẹp "tình làng nghĩa xóm" đã có từ ngàn đời rồi. Trẻ con là niềm vui chung và việc trao đi sự quan tâm là cách người Việt thể hiện sự thân thiện, hiếu khách "max" đối với những người bạn phương xa
Từ sự đề phòng ban đầu, chính đặc quyền "trông trẻ miễn phí" đầy ắp tình người này đã "thao túng" tâm lý các bậc phụ huynh quốc tế mất rồi Nó trở thành một điểm sáng rực rỡ, chứng minh Việt Nam không chỉ có phong cảnh đẹp ngất, đồ ăn ngon xuất sắc, mà còn là một "đại gia đình" khổng lồ vô cùng an toàn và ấm áp đối với mọi đứa trẻ trên thế giới
Nguồn: kenh14.vn