Ribbon Hotel, một khách sạn màu đồng sắp hoàn thành ở Edinburgh (Scotland), là một phần của chuỗi khách sạn xịn xò W Hotel, thuộc về Marriott International. Đây là một phần của dự án khủng trị giá 800 triệu USD ở thủ đô Scotland, bao gồm luôn trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim và các căn hộ sang chảnh nữa đó.
Các kiến trúc sư đứng sau dự án này, công ty Jestico & Whiles, tự hào chia sẻ rằng tòa nhà "được thiết kế như một dải ruy băng cuộn, tạo ra một công trình đầy tự do và táo bạo".
"Nó mang tính giao tiếp, nó biểu cảm và nó phải làm cho mọi người hạnh phúc", kiến trúc sư James Dilley của công ty tự tin phát biểu.
Nhưng plot twist là hình dạng cuộn tròn của nó lại "truyền cảm hứng" cho dân địa phương theo cách... hơi khác một chút Nó khiến mọi người liên tưởng ngay đến biểu tượng cảm xúc "poop" trên app nhắn tin, đến nỗi một bản kiến nghị yêu cầu gắn thêm đôi mắt cho giống emoji này vào tòa nhà đã thu về hơn 1.100 chữ ký của cư dân thành phố luôn!
Bản kiến nghị còn kêu gọi Hội đồng thành phố Edinburgh làm luôn việc này vì: "Nếu nhìn vào nó, chúng ta nên tìm thấy tính giải trí"
Một tài khoản Twitter tên "@TurdHotel" cũng xuất hiện, với hơn 2.300 người theo dõi nữa này. Có người thì so sánh "nhẹ nhàng" hơn xíu, gọi nó là "Walnut Whip" - tên một loại socola hình nón được sản xuất ở Edinburgh, theo tờ Herald của Scotland.
Đại diện tập đoàn Marriott thì... im hơi lặng tiếng, không trả lời ngay các yêu cầu bình luận về vấn đề này.
Khách sạn vẫn đang trong quá trình xây dựng và dự kiến mở cửa vào năm sau, nhưng trung tâm mua sắm St James xung quanh đã mở cửa từ tuần trước rồi, cho phép du khách có cái nhìn toàn cảnh hơn về "dải băng cuộn" khổng lồ này. Nhìn từ xa, nó trông như một "vết dơ" trên đường chân trời - còn nhìn gần thì chẳng khác gì một "vết chém" tàn bạo lên đường phố
Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc làm sao để "kết thúc" dải băng xoắn ốc ở tầng trệt, các kiến trúc sư đã nghĩ ra giải pháp là làm cho nó trông như... mọc thẳng từ đường phố lên. Và điều này tạo ra một vết nứt trên nền đá granit, được bao quanh bởi những con sóng nhỏ như tác phẩm điêu khắc, giống như mặt đất bị xé toạc bởi sức mạnh từ lòng đất vậy.
Drama chưa dứt, chỉ vài ngày sau khi mở cửa, nó đã bị bong tróc rồi Các tấm ốp thép được lắp ráp vụng về đã được vá bằng băng dính gaffer (cái này hơi xấu hổ nhỉ), và đơn vị thi công khẳng định sẽ thay thế chúng.
Nguồn: gamek.vn