Khách sạn mà không làm động tác này khi vào phòng thì coi như... thua luôn á!

ThoBun2k5

New member
8fa6166320661e888a22.jpg


Nghe cái tip từ nhân viên khách sạn này mà giật mình luôn: vừa check-in là phải bật ấm đun nước sôi lên rồi đổ thẳng xuống bồn cầu. Nghe kỳ nhưng đọc xong lý do thì muốn... bỏ chạy!

ca6e919c88e37bf4b60c.jpg


Giờ đi khách sạn nào cũng có ấm siêu tốc miễn phí, từ mấy chỗ bình dân đến cao cấp đều đủ cả. Nhưng mà đằng sau cái ấm "vô tư" đó là cả một câu chuyện kinh dị mà thôi!

bbfaa22423e240735da9.jpg


Plot twist: Ấm đun nước "bẩn" hơn bạn tưởng nhiều đấy!

Trang Sohu bên Trung Quốc vừa share lời một nhân viên dọn phòng khách sạn xịn, khuyên ngay khi check-in phải đun nước sôi rồi đổ vào bồn cầu. Lý do? Ai mà biết được khách trước dùng cái ấm đó làm gì chứ!

Nhân viên dọn phòng họ chỉ kiểm tra sơ sơ, nhiều lắm là tráng lại bằng nước lã thôi. Nên động tác đun sôi + đổ vào bồn cầu vừa khử trùng ấm, vừa khử trùng bồn luôn - một công đôi việc á!

Mà nghe mấy case này mà muốn ngất luôn: có người phát hiện đồ lót, tất trong ấm (do khách trước khử trùng quên không lấy ra) . Còn đủ kiểu người nấu mì, nấu canh, luộc hải sản trong ấm nữa chứ đừng hỏi! Thật sự không dám tưởng tượng cái ấm trong phòng mình đã trải qua những gì...

495ede61bdb2f4f171e4.png


Bồn cầu cũng cần phải "chăm sóc" nha!

Bồn cầu là ổ vi khuẩn mà lại khó check được tình trạng vệ sinh lắm. Nhân viên dọn phòng cũng không đủ thời gian để khử trùng bằng hoá chất thường xuyên. Nên mình tự lo chỗ tiếp xúc trực tiếp với da là hợp lý nhất. Vừa đun ấm khử trùng, vừa đổ lên bồn cầu khử luôn - easy peasy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top