Khách sạn "lú lẫn" nhất hành tinh: Ngủ ở Thụy Sĩ nhưng đi WC phải sang tận Pháp

BanhSweet9797

New member
49677bcf498bd91c4021.jpg


Chị em ơi, có một khách sạn độc lạ đời ở Thụy Sĩ đang khiến dân tình "ngã ngửa" vì lý do quá là phi logic: ngủ ngon lành ở Thụy Sĩ nhưng muốn đi toilet thì... phải qua tận Pháp luôn á

Khách sạn 2 sao nằm ngay biên giới Thụy Sĩ - Pháp mà chúng mình đang nhắc đến chính là Arbez Franco-Suisse. Nghe tên đã thấy "văn võ song toàn" rồi đúng không nè! Nơi này khá đông khách ghé thăm vì vừa xinh đẹp vừa ấm cúng, đặc biệt là chill phết cho team mê trượt tuyết.

Theo Amusing Planet thì điểm đặc biệt khiến khách sạn này viral chính là việc nó nằm "đầu gối nước Pháp, chân gác Thụy Sĩ" - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn nha! Nghe hơi vibe thơ thơ nhưng thật ra là đường biên giới chạy xuyên suốt qua giữa khách sạn đó mấy bạn ơi

d78b7f745e53d83b57f3.jpg


Khách sạn Arbez Franco-Suisse này tọa lạc ở thị trấn La Cure, cách thủ đô Geneva khoảng 5km về phía bắc. Nơi đây đã được xây từ thế kỷ 14 rồi nha - tức là cổ lắm luôn!

Năm 1862, chính phủ Thụy Sĩ và Pháp đã ngồi lại với nhau để phân chia lại đường biên giới. Kết quả là một phần diện tích nhỏ của làng La Cure thuộc về Thụy Sĩ, còn phần dải đất thung lũng Dappes gần đó thì về tay Pháp.

Plot twist là trước khi thỏa thuận được ký kết chính thức, một anh dân địa phương tên Ponthus đã... cắm cờ xây luôn một cửa hàng ngay trên vạch biên giới mới Bác này có chiến thuật kinh doanh rất thông minh: phía bên Pháp của cửa hàng là quầy bar, phía bên Thụy Sĩ là hàng tạp hóa. Stonks!

718f4c1dc4066bd97410.jpg


Đến năm 1921, Jules-Jean Arbeze mua lại tòa nhà và cải tạo thành khách sạn như hiện tại. May mắn là do Pháp và Thụy Sĩ đều là thành viên của Hiệp ước Schengen, nên các du khách cũng như công dân Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ có thể đi lại thoải mái giữa hai quốc gia (và trong khách sạn) mà không cần đưa hộ chiếu nha, theo Huffington Post.

Giá phòng ở đây khoảng hơn 100 USD/đêm thôi - khá ok cho một trải nghiệm độc nhất vô nhị! Trên website của khách sạn còn có câu giới thiệu "sương sương": "Hai đất nước dùng bữa trên cùng một bàn ăn và ngủ trên cùng một chiếc giường" ✨

Điểm đặc biệt nhất là khách sạn có hai phòng ngủ siêu lạ lùng. Những chiếc giường ở đây, phần đầu thuộc lãnh thổ Pháp, nhưng phần chân lại đang nằm trên đất Thụy Sĩ. Ngủ một mình mà "vượt biên" luôn á!

Ở một căn phòng khác, giường của bạn nằm ở phần đất Thụy Sĩ nhưng nếu muốn đi toilet, bạn phải chạy sang đất Pháp. Tưởng tượng nửa đêm buồn đi WC mà còn phải "xuất cảnh" thì hài không chịu được

6f79086f82c66c6889f2.jpg


Chính vì vị trí đặc biệt này nên trước đây nó từng có một câu chuyện vô cùng thú vị xảy ra thời Thế chiến thứ 2 nè. Lúc đó, Pháp bị Đức quốc xã chiếm đóng, trong khi Thụy Sĩ là nước trung lập. Binh lính Đức có thể ra vào mọi nơi trên nước Pháp "tự nhiên như ở nhà", nhưng không thể làm điều tương tự trên đất Thụy Sĩ.

Thời điểm đó, phát xít Đức chỉ có thể tiếp cận được những phòng khách sạn thuộc lãnh thổ của Pháp. Do khách sạn chỉ có một cầu thang lên tầng hai và cầu thang này cũng bị chia làm đôi vì có đường biên giới chạy qua, nên những người tị nạn đã sống sót an toàn nhờ điểm đặc biệt này. Cảm động quá đi thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top