OtakuNgotIu
New member
Tưởng đâu chỉ có trong phim, hoá ra ngoài đời thực có thật khách sạn nằm chình ình giữa biên giới hai nước! Arbez Franco-Suisse tuy chỉ là khách sạn 2 sao thôi nhưng mà độc lạ level max, được cả thế giới công nhận là một trong những nơi nghỉ dưỡng "có một không hai" trên hành tinh luôn nha!
Arbez Franco-Suisse là khách sạn 2 sao, 3 tầng nằm ở thị trấn nhỏ xinh La Cure, cách Geneva, Thụy Sĩ hơn 8 km về phía bắc. Đây là thiên đường của hội mê trượt tuyết với lối kiến trúc châu Âu cổ xưa được giữ nguyên vẹn, vibe ấm cúng phát hờn luôn ý
Nhưng mà điểm đặc biệt nhất của Arbez Franco-Suisse chính là vị trí địa lý "bá đạo" của nó nè! Đây là khách sạn duy nhất trên đời nằm chình ình trên đường biên giới giữa Thụy Sĩ và Pháp. Mọi thứ trong khách sạn từ phòng ăn, bếp, cửa hàng lưu niệm, hành lang, phòng ngủ, cầu thang... đều bị chia đôi, mỗi bên thuộc lãnh thổ một nước riêng. Nghe sao mà lạ vậy trời!
Bên trong Arbez Franco-Suisse có 2 căn phòng "trời ơi đất hỡi" nhất luôn! Khi ngủ trên giường ở đây, cái đầu của bạn đang nằm ở Pháp nhưng đôi chân lại đang dạo chơi ở Thụy Sĩ đó ️ Còn ở căn phòng kia thì giường nằm ở Thụy Sĩ, nhưng muốn đi vệ sinh thì phải "xuất ngoại" sang Pháp mới tới được toilet. Tưởng tượng nửa đêm buồn đi WC phải vượt biên, drama thật đấy!
Lịch sử của khách sạn "thần thánh" này bắt đầu từ năm 1862, khi chính phủ Pháp và Thụy Sĩ quyết định đổi đường biên giới ở thung lũng Dappes. Lúc đó, doanh nhân Monsieur Ponthus có tầm nhìn xa trông rộng, quyết định xây tòa nhà trên đất của gia đình để kinh doanh xuyên biên giới
Đến tháng 2/1863, khi hiệp ước chính thức có hiệu lực thì tòa nhà 3 tầng cũng vừa xong, nên nó không bị ảnh hưởng gì bởi việc đổi biên giới. Ông Ponthus sau đó mở quán bar ở Pháp và cửa hàng quà lưu niệm ở Thụy Sĩ ngay trong tòa nhà. Năm 1921, doanh nhân Jules – Jean Arbeze mua lại, biến nơi này thành khách sạn đa quốc gia độc đáo và đặt tên chính thức là Arbez Franco-Suisse
Chính vì vị trí đặc biệt này mà Arbez Franco-Suisse có nhiều giai thoại "xịn sò" lắm, đặc biệt là trong Chiến tranh thế giới thứ II. Hồi đó Pháp bị Đức chiếm đóng nhưng Thụy Sĩ lại trung lập. Quân Đức có thể làm gì thì làm trên đất Pháp nhưng không được phép động vào phần đất Thụy Sĩ. Vì vậy khi đến Arbez Franco-Suisse, quân Đức chỉ được vào những phòng nằm trên đất Pháp thôi. Người tị nạn lợi dụng "bug" này, trốn ở tầng 2 của khách sạn. Cầu thang cũng bị biên giới chia đôi với phần đầu thuộc Thụy Sĩ nên dù muốn lên check, quân Đức cũng bó tay. Chiến thuật "cao thủ" thật sự! ️
Nguồn: kenh14.vn