Ê mấy bạn ơi, drama trên trời lại diễn ra rồi đây!
Mới đây, một đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội ghi lại cảnh một chị nữ trung niên náo loạn nguyên máy bay Vietnam Airlines luôn. Chuyến bay VN212 từ Sài Gòn ra Hà Nội đấy, tưởng bay bình thường ai ngờ...
Sự việc diễn ra ngay lúc máy bay chuẩn bị cất cánh. Chị khách nữ này bỗng nhiên bật mode gào thét, phàn nàn về mọi người ngồi xung quanh không thương tiếc.
"Người bên cạnh xịt mùi nồng nặc, chị không chịu được. Thần kinh chị yếu lắm! Quay làm gì, có phải diễn viên điện ảnh đâu mà quay. Con điên việc gì phải quay" - chị vừa nói chuyện với tiếp viên vừa quay sang mắng luôn người quay clip. Ối giời, căng thẳng ghê!
Không dừng lại ở đó, chị còn yêu cầu các bạn ngồi sau im lặng không được nói chuyện nữa. Khi tiếp viên nhắc nhở đây là quyền của khách, nếu không chịu được thì mời xuống, chị lập tức bùng nổ:
"Chị bị tâm thần, ai nói gì chị cũng nghĩ đang nói chị. Chị không xuống, chị muốn ra Hà Nội, chị không thể chịu đựng nơi bẩn thỉu này nữa. Chị muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nơi đồi bại này, không thể chịu được nữa... bẩn thỉu lắm rồi, không phải cậy tiền muốn làm gì thì làm đâu".
Sau đó chị đồng ý lên khoang trước để xử lý. Nhưng drama chưa dừng lại! Chị tiếp tục đòi đổi chỗ khác trong khi tiếp viên giải thích máy bay kín hết rồi.
Thương lượng mãi không xong, chị bắt đầu dùng từ ngữ không được hay ho lắm: "Mày định dọa tao à? Tao bỏ tiền mua vé máy bay mà mày định đuổi tao xuống chứ gì?".
Nguồn: soha.vn
Mới đây, một đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội ghi lại cảnh một chị nữ trung niên náo loạn nguyên máy bay Vietnam Airlines luôn. Chuyến bay VN212 từ Sài Gòn ra Hà Nội đấy, tưởng bay bình thường ai ngờ...
Sự việc diễn ra ngay lúc máy bay chuẩn bị cất cánh. Chị khách nữ này bỗng nhiên bật mode gào thét, phàn nàn về mọi người ngồi xung quanh không thương tiếc.
"Người bên cạnh xịt mùi nồng nặc, chị không chịu được. Thần kinh chị yếu lắm! Quay làm gì, có phải diễn viên điện ảnh đâu mà quay. Con điên việc gì phải quay" - chị vừa nói chuyện với tiếp viên vừa quay sang mắng luôn người quay clip. Ối giời, căng thẳng ghê!
Không dừng lại ở đó, chị còn yêu cầu các bạn ngồi sau im lặng không được nói chuyện nữa. Khi tiếp viên nhắc nhở đây là quyền của khách, nếu không chịu được thì mời xuống, chị lập tức bùng nổ:
"Chị bị tâm thần, ai nói gì chị cũng nghĩ đang nói chị. Chị không xuống, chị muốn ra Hà Nội, chị không thể chịu đựng nơi bẩn thỉu này nữa. Chị muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nơi đồi bại này, không thể chịu được nữa... bẩn thỉu lắm rồi, không phải cậy tiền muốn làm gì thì làm đâu".
Sau đó chị đồng ý lên khoang trước để xử lý. Nhưng drama chưa dừng lại! Chị tiếp tục đòi đổi chỗ khác trong khi tiếp viên giải thích máy bay kín hết rồi.
Thương lượng mãi không xong, chị bắt đầu dùng từ ngữ không được hay ho lắm: "Mày định dọa tao à? Tao bỏ tiền mua vé máy bay mà mày định đuổi tao xuống chứ gì?".
Nguồn: soha.vn