Khách Nga "kẹt" ở Việt Nam tận 3 năm chỉ vì lỡ phát hiện ra danh sách 164 món ăn thần thánh này!

CrushQuocDan

New member
Không phải nhà hàng sang chảnh hay những món ăn đắt đỏ, thứ khiến anh bạn người Nga quyết định "đóng luôn chốt" ở Việt Nam suốt mấy năm trời lại chính là... một bàn ốc vỉa hè và vô vàn món nước mà anh chưa kịp check-in hết

Mới đây, tài khoản Sam in Việt Nam đã gây bão mạng xã hội khi liên tục đăng tải các video về hành trình "ăn hết cả thế giới ẩm thực" Việt Nam. Trong nhiều clip, Sam cho biết đây là lần đầu anh được trải nghiệm nhiều món ăn bình dân quen thuộc với người Việt mình. Tuy nhiên, điều khiến dân tình thích thú nhất lại là reaction siêu cute của anh bạn khi ngồi trước một bàn ốc đầy ú òa

c05fe713c1b063b3d390.jpg


Trong video, Sam gọi hàng loạt món quen thuộc như ốc len xào dừa, hàu nướng mỡ hành, hàu nướng phô mai, ốc hương sốt trứng muối hay nghêu hấp Thái,... Sau khi thưởng thức, anh bạn liên tục bày tỏ sự shocked trước hương vị của các món ăn và hào hứng nhận xét rằng đây là một trong những bữa ăn ngon nhất trên đời mà anh từng ăn. Lời khen mức độ "tổng công kích" luôn á!

7b406172e7455dad06e2.jpg


b9dd727b4358533faadd.jpg


Đặc biệt, Sam dành nhiều sự yêu thích cho hai món hàu nướng. Anh liên tục tỏ ra phân vân giữa hàu nướng phô mai và hàu nướng mỡ hành vì không biết món nào xứng đáng với danh hiệu ngon nhất. Anh bạn còn hài hước chia sẻ rằng chính nhờ bữa ăn này anh mới thực sự hiểu vì sao nhiều người yêu ẩm thực Việt đến vậy. Mọi người ơi, có thêm một người "vào hố" rồi nè!

7852c24fc801f0becbcd.jpg


Bên cạnh đó, ốc len xào dừa cũng trở thành một trong những món ăn để lại ấn tượng mạnh với vị khách người Nga. Không chỉ mê hương vị béo thơm đặc trưng, Sam còn tỏ ra thích thú với cách thưởng thức món ăn bằng cách hút phần thịt ốc ra khỏi vỏ. Anh thậm chí còn tự nhận mình là một người rất pro về kỹ năng hút ốc. Skill point cộng đậm đây rồi!

ef62600003fd98447cc3.jpg


14120cb724f4268ca5bf.jpg


b426192ef5986f2452bf.jpg


Trước đó, anh bạn từng chia sẻ sự tiếc nuối khi phát hiện đến sát ngày rời Việt Nam anh mới biết đất nước này có rất nhiều món nước nổi tiếng, trong khi bản thân mới chỉ thử được hai món. Cảm giác FOMO ấy khiến Sam quyết định quay trở lại Việt Nam với mục tiêu đơn giản: ăn thử cho bằng hết những món mình chưa biết. Đúng kiểu "không ăn hết không về" luôn!

627f8085af72e3221e90.jpg


Tuy nhiên, kế hoạch tưởng chừng dễ ăn nhanh chóng trở nên khó nhằn hơn khi anh biết rằng Việt Nam có tận hơn 164 món, thậm chí còn được Tổ chức Kỷ lục Thế giới (WorldKings) ghi nhận là quốc gia sở hữu nhiều món ăn từ nước dùng và sợi nhất thế giới. Bên cạnh phở quen thuộc còn có hàng loạt cái tên như bánh canh, hủ tiếu, mì Quảng, bún,..và vô số biến thể khác trải dài khắp các vùng miền. Khám phá hết danh sách ấy rõ ràng không phải nhiệm vụ có thể hoàn thành trong vài tuần hay vài tháng. Mission impossible thật sự!



Có lẽ cũng vì vậy mà thay vì trở về sau chuyến du lịch đầu tiên, Sam đã chọn tiếp tục ở lại Việt Nam. Theo chia sẻ trên các video cá nhân, đây cũng là năm thứ ba anh sinh sống tại đây. Officially "đắm chìm" trong ẩm thực Việt rồi đó các bạn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top