ThíchThìNhích
New member
Chị N. tâm sự sự việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của bản thân và tâm lý các con nhỏ
Liên quan đến drama người phụ nữ tố bị vu khống việc trộm đồ ở Aeon Mall Long Biên xảy ra tối 7/6 đang gây bão mạng xã hội, theo thông tin trên báo VOV.VN, lãnh đạo Công an phường Long Biên cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh, làm rõ theo quy định.
Trong khi đó, trên báo VTC News thông tin thêm, đại diện Aeon Mall Long Biên cho biết cũng đang xác minh, rà soát camera giám sát để làm rõ vụ việc. Về việc 2 người đàn ông bị tố cáo có phải là nhân viên bảo vệ của Aeon Mall Long Biên hay không, đại diện siêu thị này chưa xác nhận và cho biết vẫn phải xác minh thêm.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc nữ khách hàng tố bị vu oan trộm đồ ở Aeon Mall Long Biên gây xôn xao dư luận.
Theo đó, nữ khách hàng là chị N. kể lại, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 7/6, khi chị cùng 2 con nhỏ ra khu vực cổng số 8 của Aeon Mall Long Biên để đặt taxi về thì bất ngờ bị 2 người đàn ông chặn lại tại bãi gửi xe máy Thời điểm tiếp cận, 2 người này đều mặc thường phục, không đeo thẻ nhận diện, một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. 2 người này yêu cầu chị N. về công an phường làm việc do nghi có hành vi "ăn cắp đồ".
Chị N. phản ánh, dù bản thân khẳng định đã mua hàng, có hóa đơn đầy đủ và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ nhưng một người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa 3 mẹ con chị về phường làm việc. Sự việc khiến 2 cháu nhỏ rất hoảng sợ và khóc
Đến khi chị N. hô hoán, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh thì 1 trong 2 người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó, 2 người này kiểm tra túi đồ của nữ khách hàng, đối chiếu với hóa đơn mua hàng nhưng không phát hiện sản phẩm nào bất thường. Lúc này, 2 người đàn ông mới có lời xin lỗi chị N.
Nguồn: soha.vn