Linh2k94898
New member
Trời ơi, nghe mà thấy sốc luôn á! Chiều nay (20/1/2012) lúc 16h20, trên Quốc lộ 1A đoạn qua Cầu Khuất - xã Thanh Hải - huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam, đã xảy ra vụ việc khiến ai nghe cũng phải rùng mình.
Chuyện là ông Bùi Văn Hà (sinh năm 1966, ở Xóm 8 - Xã Nam Điền - huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cùng con trai lên xe khách Chiến Thắng biển số 18N-1269. Nhưng mà xe nhồi nhét ghê luôn, lên đến khoảng 60 người trên một xe!
Con trai ông là Bùi Văn Huấn (sinh năm 1993) do bị chen chúc quá đông nên khó thở dần và lịm đi. Ông Hà kể lại rằng xe chật ních không có kẽ hở nào để di chuyển, phải mất tới 20 phút loay hoay mà vẫn không thể đưa con ra cửa xe để hít thở chút không khí.
Điều khủng khiếp hơn là khi Huấn đã tắt thở, phụ xe và lái xe lại... tuồn xác em qua cửa sổ, rồi đuổi cả ông Hà xuống đường luôn. Sau đó bọn họ bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chạy xe như thường!
Hành động vô trách nhiệm của nhà xe Chiến Thắng khiến người dân địa phương phẫn nộ cực độ. Trời Hà Nam lúc đó mưa gió lạnh buốt, mà xác em Huấn vẫn nằm đó vì ông Hà không có tiền thuê xe về quê. Lục tung túi ra cũng chưa đầy 100 nghìn đồng...
May mà người dân địa phương đã báo công an và góp tiền giúp đỡ ông Hà thuê xe đưa con về quê. Thương quá đi mất
Nguồn: soha.vn