CrushDaoNgoan
New member
Chị em ơi, nghe câu chuyện này mà nổi da gà luôn! Nạn nhân vụ lật tàu kinh hoàng ở Hạ Long kể lại rằng khi cơn giông ập đến, hành khách đã 2 lần van xin quay về bến nhưng thuyền trưởng cứ trấn an "sắp đến nơi rồi". Kết quả thì...
Sáng 20/7, nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, anh Đặng Anh Tuấn (SN 1989, ở phường Phú Diễn, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc tàu lật úp chỉ trong vài giây mà thôi.
Anh Tuấn kể, đoàn của anh có 14 người (13 người lớn và 1 em nhỏ), trong đó 12 người là bạn học cùng lớp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy tại trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy.
"Tụi mình đều là dân kinh doanh, đi học chứng chỉ để đảm bảo điều kiện kinh doanh thôi. Anh em ở nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang, Nghệ An... Trong 14 người chỉ ba người sống sót. Giờ đã tìm thấy thi thể tất cả mọi người, thân nhân cũng đã đón về quê lo hậu sự rồi", anh Tuấn nghẹn ngào.
Sau bữa trưa 19/7, cả nhóm ra bến tàu gần cầu Bãi Cháy chơi, được mời chào mua vé thăm vịnh. Thấy trời trong xanh, cả đám đổi ý mua vé lên tàu con hai tầng sơn trắng, dài hơn 20m. Họ ngồi kín khoang dưới, còn anh Tuấn chọn ghế cuối tàu.
Tàu rời bến lúc 12h55 với lịch trình tham quan các hòn Chó Đá, Đỉnh Hương, Gà Chọi, vào hang Sửng Sốt, hang Luồn, đảo Ti Tốp rồi chiều cùng ngày quay về bến.
"Khi rời bến được khoảng 4km thì cơn giông bất ngờ ập tới. Tụi mình đề nghị thuyền trưởng quay lại nhưng bác ấy trấn an 'sắp đến nơi rồi'. Nhưng mà giông lốc càng ngày càng to, mọi người lại tiếp tục yêu cầu quay đầu. Thuyền trưởng lại thêm lần nữa trấn an. Tôi thét lên 'đưa phao cho tôi' thì họ nói 'phao ở dưới bàn'. Tôi vòng phao đeo lên người luôn", anh Tuấn kể lại.
Sau 1-2 phút khoác áo phao lên người, anh Tuấn bảo "mặt mũi tối sầm lại", con tàu tròng trành bị gió quật lật úp chỉ trong vài giây. Tất cả hành khách và thuyền viên rơi xuống biển hết.
Nước tràn vào cực nhanh, mọi người hoảng loạn gào thét, anh Tuấn và nhiều người vùng vẫy trong khoảng không duy nhất ở mỏm tàu.
"Lúc đó chỉ nghĩ trong đầu 2 thứ: tìm đâu có oxy để thở và tìm đường thoát ra ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, tháo áo phao, lặn xuống, thấy một ánh sáng le lói nên đi theo và may mắn thoát ra được. Nếu vẫn ở trong thuyền thì chắc chắn giờ này tôi không còn ngồi đây nữa", anh Tuấn chia sẻ.
Là người đầu tiên thoát khỏi tàu, anh cố leo lên phần đáy tàu đang nổi, sau đó vài phút có thêm một người đàn ông và một chị nổi lên. Cả ba người cố gắng tìm cách cứu thêm những người gặp nạn khác.
Vì kiệt sức, anh Tuấn không dám quay lại trong tàu, chỉ cố dùng 2 chân dò dọc thành tàu, tìm khoảng hở, sau đó lặn xuống luồn dây vào bên trong với hy vọng người gặp nạn sẽ bám vào.
Nguồn: soha.vn
Sáng 20/7, nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, anh Đặng Anh Tuấn (SN 1989, ở phường Phú Diễn, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc tàu lật úp chỉ trong vài giây mà thôi.
Anh Tuấn kể, đoàn của anh có 14 người (13 người lớn và 1 em nhỏ), trong đó 12 người là bạn học cùng lớp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy tại trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy.
"Tụi mình đều là dân kinh doanh, đi học chứng chỉ để đảm bảo điều kiện kinh doanh thôi. Anh em ở nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang, Nghệ An... Trong 14 người chỉ ba người sống sót. Giờ đã tìm thấy thi thể tất cả mọi người, thân nhân cũng đã đón về quê lo hậu sự rồi", anh Tuấn nghẹn ngào.
Sau bữa trưa 19/7, cả nhóm ra bến tàu gần cầu Bãi Cháy chơi, được mời chào mua vé thăm vịnh. Thấy trời trong xanh, cả đám đổi ý mua vé lên tàu con hai tầng sơn trắng, dài hơn 20m. Họ ngồi kín khoang dưới, còn anh Tuấn chọn ghế cuối tàu.
Tàu rời bến lúc 12h55 với lịch trình tham quan các hòn Chó Đá, Đỉnh Hương, Gà Chọi, vào hang Sửng Sốt, hang Luồn, đảo Ti Tốp rồi chiều cùng ngày quay về bến.
"Khi rời bến được khoảng 4km thì cơn giông bất ngờ ập tới. Tụi mình đề nghị thuyền trưởng quay lại nhưng bác ấy trấn an 'sắp đến nơi rồi'. Nhưng mà giông lốc càng ngày càng to, mọi người lại tiếp tục yêu cầu quay đầu. Thuyền trưởng lại thêm lần nữa trấn an. Tôi thét lên 'đưa phao cho tôi' thì họ nói 'phao ở dưới bàn'. Tôi vòng phao đeo lên người luôn", anh Tuấn kể lại.
Sau 1-2 phút khoác áo phao lên người, anh Tuấn bảo "mặt mũi tối sầm lại", con tàu tròng trành bị gió quật lật úp chỉ trong vài giây. Tất cả hành khách và thuyền viên rơi xuống biển hết.
Nước tràn vào cực nhanh, mọi người hoảng loạn gào thét, anh Tuấn và nhiều người vùng vẫy trong khoảng không duy nhất ở mỏm tàu.
"Lúc đó chỉ nghĩ trong đầu 2 thứ: tìm đâu có oxy để thở và tìm đường thoát ra ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, tháo áo phao, lặn xuống, thấy một ánh sáng le lói nên đi theo và may mắn thoát ra được. Nếu vẫn ở trong thuyền thì chắc chắn giờ này tôi không còn ngồi đây nữa", anh Tuấn chia sẻ.
Là người đầu tiên thoát khỏi tàu, anh cố leo lên phần đáy tàu đang nổi, sau đó vài phút có thêm một người đàn ông và một chị nổi lên. Cả ba người cố gắng tìm cách cứu thêm những người gặp nạn khác.
Vì kiệt sức, anh Tuấn không dám quay lại trong tàu, chỉ cố dùng 2 chân dò dọc thành tàu, tìm khoảng hở, sau đó lặn xuống luồn dây vào bên trong với hy vọng người gặp nạn sẽ bám vào.
Nguồn: soha.vn