Trong đời, nhiều người cứ ôm chặt thói quen xấu, vùng comfort zone và cái gọi là "ổn định" như sợ mất. Nhưng càng giữ chặt, càng bị con đại bàng tên là "tự mãn", "lười biếng" và "năng lượng tiêu cực" tấn công banh nóc
Ai cũng muốn học theo người thành công, đọc mấy bài về "dậy 5h sáng", "đọc 1 cuốn sách/tuần", "lập kế hoạch chi li"... Nhưng sự thật hơi đắng là: chạy theo mấy cái "bí quyết" xa vời đó chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi và mất phương hướng thôi.
Đó là mindset của người bình thường. Còn cao thủ? Họ hiểu rằng muốn lên đỉnh, trước tiên phải học cách BUÔNG BỎ những gánh nặng. Làm được vậy, bạn mới thực sự là bậc cao nhân đấy!
Có lần Đức Phật đi với các đệ tử, ngang qua hồ nước thì khát, ngài bảo một đệ tử: "Ta khát quá, con xuống lấy nước cho ta uống."
Đệ tử xuống hồ thấy có người giặt đồ, xe bò lội qua, nước đục ngầu. Anh quay lên: "Thưa thầy, nước bẩn quá, uống không được ạ."
Nửa tiếng sau, Đức Phật lại bảo anh xuống lấy nước. Lần này, nước trong veo vì bùn đã lắng xuống đáy. Anh múc nước mang lên.
Đức Phật nhìn ca nước rồi dạy: "Con thấy không? Cứ để yên, bùn sẽ tự lắng. Tâm hồn con cũng vậy. Khi bị khuấy động, cứ để tự nhiên. Đợi chút, bùn sẽ tự lắng. Con không cần cố gắng làm gì cả."
Cuộc sống cũng tương tự, chúng ta như hồ nước kia, còn bùn đất chính là những thứ tiêu cực - phiền muộn, stress, anxiety... Tất cả phải được "lắng dịu" thì tâm mới thanh thản để hướng tới điều tốt đẹp hơn. Và điểm hay là: không cần cố gắng "chữa lành" gì cả, chỉ cần BUÔNG BỎ là mọi thứ sẽ "sạch" lại như ban đầu
Điều gì đang làm tâm bạn bất an? Nó có đang chặn đường bạn đến thành công không? Hãy thả những hạt bụi đó xuống, để chúng tự lắng. Rồi bạn sẽ thấy điều kỳ diệu. Vì thành công và hạnh phúc chỉ đến với người có tâm hồn an nhiên, bình yên thôi.
Có con quạ cắp miếng thịt bay lên trời tìm chỗ ăn. Đột nhiên một đàn đại bàng đuổi theo. Lo sợ phải chạy trốn, quạ bay cao hơn nữa. Nhưng lũ đại bàng vẫn đuổi không thôi.
Con cú già thông thái thấy vậy hỏi: "Có chuyện gì vậy cậu? Sao bay hoảng loạn thế?"
Quạ đáp: "Nhìn mấy con đại bàng kìa! Chúng muốn giết tôi!"
Cú nói: "Chúng không muốn giết cậu đâu. Chúng chỉ muốn miếng thịt trong mỏ cậu thôi. Thả nó ra đi, cậu sẽ thấy điều kỳ diệu đấy!"
Quạ nghe lời, thả miếng thịt xuống. Tất nhiên là cả đàn đại bàng lao xuống giành mồi. Lúc này quạ mới bay cao, bay xa được thoải mái.
Câu chuyện này như cuộc sống hằng ngày vậy. Chúng ta cứ ôm chặt những "miếng thịt" rồi lo sợ bị "đại bàng" cướp mất. Trong sự nghiệp, miếng thịt đó có thể là tiền không do mình làm ra, rồi sợ bị mất. Hoặc là vị trí kiếm được bằng cách trục lợi người khác, từ đó sợ bị đồng nghiệp hoặc cấp dưới lật đổ suốt.
Trong các mối quan hệ, người bình thường cứ ôm chặt định kiến, ác cảm, cái tôi, chuyện cũ của người khác - chỉ để cho con đại bàng "thờ ơ", "hiểu lầm", "xung đột" và "thù hận" phá hủy mối quan hệ tốt đẹp
Và hơn cả, trong đời sống, chúng ta giữ chặt miếng thịt tên là thói quen xấu, hoàn cảnh, vùng an toàn và sự ổn định. Kết quả? Bị con đại bàng "tự mãn", "lười biếng" và "tiêu cực" tấn công liên tục.
Buông bỏ thói quen xấu, mối quan hệ toxic hay tính cách tiêu cực không hề dễ. Nhưng cuộc sống vẫn chạy, cơ hội tốt vẫn được tạo ra và thành công thì dành cho người xứng đáng nhất. Dĩ nhiên, vị trí cao quý không có chỗ cho ai không dám buông bỏ gánh nặng rồi
Người Trung Quốc có giai thoại hay về hổ - chúa sơn lâm. Hoa văn trên trán hổ giống chữ "Vương" (Vua) trong tiếng Hán.
Nghĩa là hổ sinh ra đã được tạo hóa chọn làm chúa tể muôn loài. Nhưng trong tự nhiên, tỷ lệ săn mồi thành công của hổ chỉ... 30% mỗi lần kiếm ăn thôi!
Vì thế, nếu hổ cứ nghĩ "ta là vua, là chúa tể, đứng đầu chuỗi thức ăn, nên con mồi nào cũng dễ ăn" - thì chỉ có chết đói!
Hổ biết phải vứt bỏ suy nghĩ ngạo mạn và chủ quan đó mới thành công được. Một con hổ phải mất 2 năm được mẹ nuôi dạy mới sống độc lập được. Nó cũng phải luyện tập lâu mới đạt trình độ: bước đi không có tiếng động, tinh khôn trong rình rập, kiên trì hàng giờ quan sát con mồi rồi mới ra đòn hạ gục
Mỗi người chúng ta đều muốn giống "con hổ". Bài học rút ra là: trước khi học kiến thức hay, kỹ năng sống gì đó, bạn cần biết từ bỏ cái tôi, sự kiêu ngạo và những thứ tiêu cực còn tồn tại trong người.
Chỉ thế thôi, bạn mới vươn tới đẳng cấp cao nhân, tài trí và cực phẩm được.
Khác biệt lớn nhất của đời người là tư duy. Tư duy thế nào, cuộc sống tự khắc hình thành như thế. Thành công chỉ đơn giản là lựa chọn qua những việc nhỏ hằng ngày, cùng bản lĩnh và suy nghĩ khác biệt so với số đông.
Nguồn: soha.vn