Khả Như mượn tình cũ 300 triệu, bị "tố" thẳng mặt: Nợ tiền nhân viên, chưa chịu trả lương

Tra003565

New member
8d93b8263679fcf0f205.jpg


"Diễn viên Lê Nghĩa bảo Khả Như còn đang nợ mấy triệu chưa trả kia kìa" – Khương Ngọc nói thẳng không chút nể mặt khi bị Khả Như hỏi mượn tiền.

Vừa qua tại chương trình "Nói đi ngại gì", diễn viên Khả Như đã phải thực hiện thử thách gọi điện cho một người bạn để mượn tiền. Sau một hồi suy nghĩ, chị quyết định chọn... tình cũ Khương Ngọc luôn cho nó drama

cc4c2e8c77d20ecb028a.png


Được biết là Khả Như mới mở công ty và đang làm dự án web drama, nên mời Khương Ngọc làm đạo diễn kiêm viết kịch bản. Vì vậy chị muốn thử lòng anh bằng cách gọi điện mượn tiền xem sao.

0ca128c29698a62fe368.jpg


Vừa nhấc máy và hỏi thăm được một câu, Khương Ngọc đã "bắn rap" liên hồi khiến Khả Như phải choáng váng luôn. Anh than vãn:

"Cái gì? Hỏi làm gì. Có việc gì nói lẹ lên, đang bận rộn lắm. Làm ơn! Trời ơi, bây giờ con đang phải đi hầu hạ, phục dịch công ty của má đấy mà má còn làm phiền con nữa.

Công ty mới thành lập, má là giám đốc mà má còn đi chỗ nọ chỗ kia nữa. Có gì vào thẳng vấn đề đi".

Khả Như phải đợi Khương Ngọc nói hết một tràng mới dám lên tiếng. Chị nói: "Vấn đề là đang định làm dự án mới mà thiếu tiền. Anh có tiền thì cho em mượn một ít!". Khương Ngọc nghe vậy liền thốt lên: "Em bị bệnh à?"

ea63c1ba7d1369f4f658.jpg


Chưa dừng lại ở đó, anh còn "tố" Khả Như trước mặt luôn: "Diễn viên Lê Nghĩa bảo Khả Như còn đang nợ cậu ấy mấy triệu chưa trả kia kìa. Lê Nghĩa đang đòi nợ đấy. Má ơi, má trả nợ cho người ta đi.

Bây giờ má cần tiền thì liên hệ ngân hàng nhé, hoặc phi thẳng ra ngoài đường hát một bài rồi người ta thương người ta cho tiền".

Khả Như vẫn cố nài nỉ: "Anh nói lạ quá. Em là nghệ sĩ làm sao ra ngân hàng vay tiền được, ngại lắm, mắc cỡ lắm. Em vay anh 300 triệu thôi, anh có thì cho em vay".

Khả Như vừa nói tới đây thì Khương Ngọc... giả vờ mất sóng, không nghe thấy gì Không những vậy, anh còn quay sang Lê Nghĩa (lúc gọi điện, Khương Ngọc đang ngồi cùng Lê Nghĩa) để trả treo bằng cách hỏi đùa và "tố" tiếp:

6842f5c4d732379a2915.png


"Bạn có 5 ngàn không cho tôi mượn, tôi ra đường mua chai nước suối. Bây giờ mình không có nổi một đồng trong người.

Chẳng hiểu Khả Như mở công ty kiểu gì mà tiền không có, phải đi mượn tiền tùm lum, mượn cả tôi nữa. Đã không chịu trả lương cho nhân viên, còn đòi mượn tiền. Suốt ngày chỉ thấy tiền.

Tôi có tiền tôi cũng cho mượn đấy, nhưng bây giờ còn không có nổi 5 ngàn mua nước suối nữa".

Khả Như thấy Khương Ngọc nói liến thoắng và liên tục tố mình, liền đành phải nói: "Thôi được rồi em không mượn tiền anh nữa được chưa"

Tới lúc này, Khương Ngọc mới nhắc một cách nghiêm túc: "Em phải xác định làm web drama rất tốn kém nên có tiền hẵng làm, chứ đừng đi mượn tiền. Nếu mượn tiền thì thôi, ngừng làm việc".

479824476dd51205ee3e.png


Câu nói này của Khương Ngọc khiến Khả Như không chịu nổi, phải cúp máy ngay lập tức. Chị nói: "Tôi đang nóng hết cả người"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top