Kết thúc điều tra vụ hiếp dâm bé gái 13 tuổi: Bài học đắng cay từ lần thử rượu đầu đời

BinSky7883

New member
cb0421cf8665114469ed.jpg


Chỉ vì tò mò muốn thử uống rượu một lần cho biết cảm giác thế nào, mà bé gái 13 tuổi đã phải trả giá quá đắt khi trở thành nạn nhân trong vụ "Hiếp dâm trẻ em" tại Vĩnh Long. Thật sự là một câu chuyện đau lòng quá đi

Sự việc diễn ra vào ngày 3/9/2011, khi Phạm Nguyễn Trường Lộc (sinh năm 1992), ngụ ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ rủ nhóm bạn lên TP.Vĩnh Long nhậu, trong đó có em B (sinh năm 1998), ở ấp Thạnh An, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Dù chưa từng uống rượu bao giờ nhưng em B vẫn muốn thử một lần xem sao. Chỉ vài ly rượu thôi mà em B đã say "bí tỉ" luôn rồi Lộc sau đó chở em B về nhà bằng xe máy.

Trên đường về, em B say quá nên ôm sát vào người Lộc, lúc này trong đầu Lộc đã nảy sinh ý định xấu xa. Hắn vội vàng đưa em B vào quán võng có chòi tum của chị Võ Thị Bảy (là người cùng địa phương với Lộc) với lý do giải khát.

Cái chòi tum này nằm ở chỗ xa và vắng vẻ, Lộc và em B nằm chung một võng. Vì quá say nên em B đã ngủ thiếp đi không biết gì, đến khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã quá muộn, em B đã bị tên Lộc cướp mất đời con gái

Thấy con gái mình nồng nặc mùi bia rượu và có nhiều biểu hiện khác thường, mẹ cố gắng hỏi nhiều lần nên em B đã thú thật mọi chuyện. Ngay sau đó tên Lộc bị Công an huyện Long Hồ bắt giữ để điều tra làm rõ, đồng thời khởi tố đối tượng Lộc về tội "Hiếp dâm trẻ em" theo khoản 1, Điều 112 Bộ luật Hình sự.

Trong suốt quá trình điều tra, đối tượng Lộc tỏ vẻ ân hận, gia đình tích cực khắc phục hậu quả cho bị hại 30 triệu đồng về mặt tinh thần.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top