10 năm rồi mà vụ án này vẫn khiến ai nghe cũng phải rùng mình Câu chuyện về cô Piang Ngaih Don – người giúp việc Myanmar chỉ 24 tuổi đã ra đi trong đau đớn vì bị gia đình chủ ở Singapore hành hạ dã man – giờ lại có diễn biến mới khi kẻ chủ mưu kháng án.
Chuyện gì đã xảy ra với cô Piang?
Tháng 5/2015, cô Piang bắt đầu làm việc cho gia đình của Kelvin Chelvam và vợ anh ta là Gaiyathiri Murugayan. Nhưng 10 tháng sau đó đơn giản chỉ là… địa ngục trên đời
Gaiyathiri liên tục chê bai Piang làm việc chậm, ăn nhiều và "mất vệ sinh". Cô bị ép sống trong điều kiện tệ hại – thậm chí phải tắm với cửa mở, dưới sự "giám sát" của Gaiyathiri hoặc mẹ cô ta là Prema Naraynasamy.
Piang chỉ được ngủ 5 tiếng/đêm, bị bắt đeo nhiều lớp khẩu trang vì chủ nhà cho rằng cô "bẩn" và không muốn nhìn mặt. Đến tháng 10/2015, mọi chuyện leo thang kinh hoàng hơn – bạo hành thể xác bắt đầu.
Những gì Piang phải chịu đựng thật sự quá ghê rợn: bị tát, đấm, đá, dí bàn là nóng, giẫm đạp lên người, đánh bằng chổi và muôi kim loại… GẦN NHƯ MỖI NGÀY!
Có lần Gaiyathiri còn túm tóc, nhấc bổng và lắc mạnh đến mức tóc Piang bị giật đứt từng mảng lớn. Cuối cùng, sau một đêm hành hạ dài từ 25-26/7/2016, cô ra đi khi chỉ còn nặng 24kg.
Năm 2021, Gaiyathiri lĩnh 30 năm tù, mẹ cô ta 17 năm.
Ông chồng "đứng nhìn" giờ kháng án
Plot twist là Kelvin Chelvam – chủ nhà khi đó là sĩ quan cảnh sát (!) – đã KHÔNG HỀ ngăn cản hành động tàn ác của vợ và mẹ vợ
Kelvin bị kết án 10 năm tù với các tội: cố ý gây thương tích, tiếp tay cho vợ, cung cấp thông tin sai và PHI TANG BẰNG CHỨNG.
Camera giám sát trong nhà đã ghi lại 35 ngày bạo hành, và Kelvin có mặt NHIỀU LẦN khi Piang bị đánh đập. Sau đó anh ta còn cố che giấu bằng cách ngắt kết nối CCTV và nói dối cảnh sát về vị trí thiết bị
Kháng án thất bại, án tăng thêm!
Luật sư của Kelvin bào chữa rằng thân chủ không biết Piang bị "bỏ đói đến mức nguy hiểm tính mạng". Nhưng hello?? Bạn là CẢNH SÁT mà!
Công tố viên lập luận rằng với tư cách chủ nhà, Kelvin phải đảm bảo nhu cầu cơ bản của Piang nhưng lại "thoái thác" trách nhiệm cho vợ. Hơn nữa, là sĩ quan cảnh sát mà biết rõ phi tang bằng chứng là tội nhưng vẫn làm thì còn gì để nói nữa!
Công tố cũng chỉ ra rằng việc biết về hành vi bạo hành kéo dài nhưng vẫn hành hung Piang khiến Kelvin trở thành "người thứ ba gây bạo hành".
Kết quả: Tòa án BÁC BỎ toàn bộ kháng cáo và TĂNG mức án từ 10 năm lên 11 năm 6 tháng
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện gì đã xảy ra với cô Piang?
Tháng 5/2015, cô Piang bắt đầu làm việc cho gia đình của Kelvin Chelvam và vợ anh ta là Gaiyathiri Murugayan. Nhưng 10 tháng sau đó đơn giản chỉ là… địa ngục trên đời
Gaiyathiri liên tục chê bai Piang làm việc chậm, ăn nhiều và "mất vệ sinh". Cô bị ép sống trong điều kiện tệ hại – thậm chí phải tắm với cửa mở, dưới sự "giám sát" của Gaiyathiri hoặc mẹ cô ta là Prema Naraynasamy.
Piang chỉ được ngủ 5 tiếng/đêm, bị bắt đeo nhiều lớp khẩu trang vì chủ nhà cho rằng cô "bẩn" và không muốn nhìn mặt. Đến tháng 10/2015, mọi chuyện leo thang kinh hoàng hơn – bạo hành thể xác bắt đầu.
Những gì Piang phải chịu đựng thật sự quá ghê rợn: bị tát, đấm, đá, dí bàn là nóng, giẫm đạp lên người, đánh bằng chổi và muôi kim loại… GẦN NHƯ MỖI NGÀY!
Có lần Gaiyathiri còn túm tóc, nhấc bổng và lắc mạnh đến mức tóc Piang bị giật đứt từng mảng lớn. Cuối cùng, sau một đêm hành hạ dài từ 25-26/7/2016, cô ra đi khi chỉ còn nặng 24kg.
Năm 2021, Gaiyathiri lĩnh 30 năm tù, mẹ cô ta 17 năm.
Ông chồng "đứng nhìn" giờ kháng án
Plot twist là Kelvin Chelvam – chủ nhà khi đó là sĩ quan cảnh sát (!) – đã KHÔNG HỀ ngăn cản hành động tàn ác của vợ và mẹ vợ
Kelvin bị kết án 10 năm tù với các tội: cố ý gây thương tích, tiếp tay cho vợ, cung cấp thông tin sai và PHI TANG BẰNG CHỨNG.
Camera giám sát trong nhà đã ghi lại 35 ngày bạo hành, và Kelvin có mặt NHIỀU LẦN khi Piang bị đánh đập. Sau đó anh ta còn cố che giấu bằng cách ngắt kết nối CCTV và nói dối cảnh sát về vị trí thiết bị
Kháng án thất bại, án tăng thêm!
Luật sư của Kelvin bào chữa rằng thân chủ không biết Piang bị "bỏ đói đến mức nguy hiểm tính mạng". Nhưng hello?? Bạn là CẢNH SÁT mà!
Công tố viên lập luận rằng với tư cách chủ nhà, Kelvin phải đảm bảo nhu cầu cơ bản của Piang nhưng lại "thoái thác" trách nhiệm cho vợ. Hơn nữa, là sĩ quan cảnh sát mà biết rõ phi tang bằng chứng là tội nhưng vẫn làm thì còn gì để nói nữa!
Công tố cũng chỉ ra rằng việc biết về hành vi bạo hành kéo dài nhưng vẫn hành hung Piang khiến Kelvin trở thành "người thứ ba gây bạo hành".
Kết quả: Tòa án BÁC BỎ toàn bộ kháng cáo và TĂNG mức án từ 10 năm lên 11 năm 6 tháng
Nguồn: kenh14.vn