BongChanhNgoan
New member
Sau đúng một tháng vụ máy bay rơi gây chấn động, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Indonesia vừa thả "báo cáo nóng" về sự cố thảm khốc này. Và những gì họ tìm ra từ hộp đen thực sự khiến nhiều người phải rùng mình
Ngày 10/2, ông Nurcahyo Utomo - Trưởng Tiểu ban Điều tra An toàn Hàng không đã lên tiếng, dựa trên dữ liệu từ FDR (bản ghi dữ liệu chuyến bay) - một phần của hộp đen đã được vớt lên.
Chuyến bay định mệnh
Hôm 9/1/2021, chiếc Boeing 737-500 số hiệu SJ 182 của hãng Sriwijaya cất cánh từ sân bay Soekarno-Hatta (Jakarta) bay về Pontianak. Trên máy bay có 6 phi hành đoàn và 56 hành khách - tất cả đều chuẩn bị cho một chuyến đi bình thường như mọi khi.
51 giây sinh tử
Plot twist xảy ra khi máy bay lên tới độ cao 2.500m: cần điều khiển công suất động cơ bên trái đột nhiên giảm, trong khi bên phải vẫn hoạt động ổn. Do thời tiết không ổn định, phi công đã xin quay về hướng 075 độ và được chấp thuận.
Nhưng đài kiểm soát không lưu lo ngại việc đổi hướng sẽ khiến máy bay "đụng độ" với một chiếc khác cũng đang bay cùng điểm đến. Họ yêu cầu phi công giữ độ cao 3.350m - đây cũng là lần liên lạc cuối cùng với SJ 182
20 giây sau, chế độ lái tự động tắt. Rồi mọi thứ tắt lịm. Máy bay rơi thẳng xuống biển.
Chi tiết đáng chú ý
Theo báo cáo của Cơ quan khí tượng Indonesia, máy bay không bay qua vùng mây nguy hiểm nào hay gặp nhiễu động đáng kể. Điều này càng khiến vụ việc thêm bí ẩn
Chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn
Indonesia đã "all-in" với chiến dịch cứu hộ kéo dài 13 ngày:
• 4.300 nhân viên
• 62 tàu thủy
• 15 máy bay
• Một đội cứu hộ chuyên nghiệp
Họ đã vớt được các phần thi thể nạn nhân, mảnh vỡ máy bay, hộp ghi dữ liệu chuyến bay và một phần hộp ghi âm buồng lái.
Đến hiện tại vẫn còn 4 nạn nhân chưa xác định được danh tính. Lực lượng chức năng vẫn đang miệt mài tìm kiếm phần còn lại của hộp đen - phần ghi âm buồng lái, hy vọng sẽ tìm ra manh mối về những gì thực sự đã xảy ra trong những giây phút cuối cùng
Nguồn: kenh14.vn