Kết hôn = sáng tạo "ngu ngốc" nhất của loài người? Bài viết gây bão tranh cãi cực mạnh!

Nai00

New member
b026230e257fe3b5d646.jpg


"Kết hôn là một trong những sáng tạo ngu ngốc nhất mà con người tạo ra..." - câu nói này đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng với hơn 12.000 like chỉ sau 2 ngày đăng tải!

Bài viết của tác giả Phi Tuyết - trích dịch từ "Osho's Life and Teaching" - đang gây tranh cãi rần rần. Có người ủng hộ nhiệt liệt, có người phản đối gay gắt. Vậy nội dung gây sốc là gì?

da321ad58f326f537962.jpg


**Câu chuyện từ gia đình 60 người** ‍‍‍

Osho kể lại: Gia đình mình có tới 50-60 người sống chung - chú dì, họ hàng tùm lum. Và cậu đã chứng kiến toàn bộ "rạp xiếc" đó: cãi vã, xung đột liên tục vì những chuyện vớ vẩn.

"Kinh nghiệm đó đủ để tôi quyết định không tạo gia đình riêng" - Osho tâm sự. Từ nhỏ cậu đã tự hỏi: Sao người ta sinh ra trong gia đình đầy khổ sở mà vẫn cứ lặp lại vòng luẩn quẩn đó?

**Cuộc đối thoại "thần thánh" với mẹ**

Khi tốt nghiệp đại học, cha Osho lo chuyện cưới xin. Nhưng ông không dám hỏi trực tiếp nên nhờ vợ "thăm dò" trước.

Mẹ hỏi về kết hôn, Osho phản dame cực gắt: "Con chưa từng kết hôn nên không biết. Nhưng mẹ thì đã trải qua rồi, nuôi 11 đứa con. Vậy cuộc đời mẹ có hạnh phúc không? Mẹ có từng nghĩ 'không kết hôn thì tốt hơn' không?"

Plot twist: Osho cho mẹ 15 ngày suy nghĩ, nếu mẹ khẳng định hạnh phúc thì cậu sẽ kết hôn!

ab4b7dd3f35684cce9cc.jpg


Sau 15 ngày, mẹ trả lời khiến ai cũng sốc: "Đừng kết hôn con ơi. Mẹ không thể lừa con được. Cả đời mẹ chỉ toàn sinh nở, chăm con từ 4h sáng đến 12h đêm. Chẳng có giây phút nào cho riêng mình."

Cha Osho nghe xong "đứng hình" luôn!

**Vụ thách đấu với luật sư** ⚖️

Cha Osho nhờ một luật sư nổi tiếng - chuyên tranh tụng tại tòa án tối cao - đến thuyết phục con trai.

Nhưng Osho đưa ra điều kiện "bá đạo": "Nếu ông thuyết phục được tôi kết hôn, tôi sẽ kết hôn. Nhưng nếu không, ông phải ly hôn với vợ ông!"

48fe0ce9e287818173f2.jpg


Luật sư nghe xong... bỏ chạy luôn! Suốt mấy ngày sau cứ thấy Osho đến là ông... trốn vào nhà tắm, khóa cửa! Vợ ông còn hỏi: "Sao ông sợ cậu ta vậy?"

Cuối cùng luật sư thừa nhận thua cuộc: "Ta không thể nói dối khi nhìn vào mắt cậu, vào sự tin tưởng của cậu..."

**Tại sao Osho cho rằng hôn nhân "ngu ngốc"?**

15cfcc52a1cb35a217d9.jpg


Theo Osho, hôn nhân bắt người ta phải GIẢ VỜ. Con người luôn thay đổi, nhưng hôn nhân buộc họ phải "đóng vai" như không hề đổi khác.

"Một người chân thành không thể hứa về tương lai. Ai biết được ngày mai? Tại sao phải khóa cánh cửa hôm nay?"

Osho quan sát hàng ngàn gia đình - ai cũng khổ. Riêng lẻ thì cả hai đều tốt, nhưng sống chung lại... chiến tranh mỗi ngày. Trẻ con lớn lên trong không khí toxic đó rồi lại lặp lại vòng luẩn quẩn.

**Vậy giải pháp là gì?**

"Đừng hứa về ngày mai. Chỉ sống trong giây phút hiện tại. Giữ cửa mở, giữ khả năng thay đổi" - đó là quan điểm của Osho.

Nhưng đây chỉ là góc nhìn CÁ NHÂN của một nhà tâm linh. Còn bạn nghĩ sao? Hôn nhân có thật sự "ngu ngốc" như vậy không? Hay nó vẫn còn ý nghĩa riêng?

99f6393b2dbbf78aff63.jpg


21fade57b4190648b358.jpg


8c33b5b8d351ae17c39a.jpg


**Fun fact:** Osho (1931-1990) là nhà thần bí và thầy tâm linh người Ấn Độ. Ông từng giảng dạy triết học tại ĐH Jabalpur và đi khắp Ấn Độ thuyết giảng. Cuốn "Osho's Life and Teaching" được tập hợp từ các bài giảng do môn đồ ghi âm và biên tập lại.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top