Kết hôn 1 năm mãi không có tin vui, cô gái trẻ đi khám mới phát hiện sự thật "chấn động": mình là con trai

SuaNgoan8480

New member
19b5d74f1b2ea7127046.jpg


Chuyện này nghe mà sốc muốn ngất luôn các bạn ơi! Vừa biết sự thật này, cả vợ lẫn chồng đều đứng hình không biết phải xử lý thế nào nữa...

Tiểu Huệ, 26 tuổi, sống ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc - là một cô gái xinh xắn, cũng đã lập gia đình và mong ước có con cái đầy đủ như bao chị em khác.

384f151ea9d24718bdef.jpg


Thế nhưng plot twist ở chỗ này nè! Sau 1 năm kết hôn mà mãi không có "tin vui", Tiểu Huệ lo lắng quá nên rủ chồng đi bệnh viện check-up. Và đây là lúc sự thật "động trời" được các bác sĩ tiết lộ: Tiểu Huệ không phải là con gái, mà thực chất là... con trai!

3fdb1bb22fc597b24608.jpg


Kết quả xét nghiệm cho thấy Tiểu Huệ mang nhiễm sắc thể 46XY nên về mặt sinh học, cô... ơ nhầm... anh thực sự là nam giới. Không tin nổi vào tai mình, Tiểu Huệ tiếp tục đến bệnh viện Sức khỏe bà mẹ và trẻ em Hồ Nam để xét nghiệm lại cho chắc chắn. Kết quả lần này vẫn không khả quan hơn: Cô được chẩn đoán là người lưỡng tính nữ trội.

Thực ra thì Tiểu Huệ không phải là trai giả gái đâu nha - cô vẫn có vòng 1 đầy đặn, tử cung và ống dẫn trứng như phụ nữ bình thường. Theo bác sĩ họ Dương của bệnh viện Sức khỏe bà mẹ và trẻ em Hồ Nam giải thích: Mặc dù có ngoại hình nữ tính nhưng Tiểu Huệ vẫn có tinh hoàn ẩn bên trong cơ thể.

976517ba7d7137785af7.jpg


Thật ra hồi 15 tuổi Tiểu Huệ vẫn chưa có "ngày đèn đỏ" nên đã phải đi khám và điều trị. Lúc đó cô vẫn còn nhỏ, chưa hiểu gì cho đến tận khi lấy chồng và mãi không có thai mới vỡ lẽ.

Các bác sĩ khuyên Tiểu Huệ nên phẫu thuật cắt bỏ "thứ không thuộc về phụ nữ" ẩn trong cơ thể, chủ yếu để phòng ngừa nguy cơ ung thư tinh hoàn. Ngoài ra, cô còn phải bổ sung hormone estrogen để kích thích tử cung phát triển. Tóm lại, nếu làm theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ thì Tiểu Huệ vẫn có cơ hội mong manh để trở thành mẹ thực thụ.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top