Làm pro player nghe thì oách nhưng thực ra cực đến mức nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết Try hard từ sáng đến tối, từ lúc tập luyện đến khi thi đấu chính thức, nhiều tuyển thủ đã phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình. Không chỉ tâm lý bị ảnh hưởng, thể chất của các pro cũng suy yếu nghiêm trọng.
Điển hình như case của Faker tại LCK Mùa Hè 2023 - lần đầu tiên trong sự nghiệp, "Unkillable Demon King" phải ngồi ngoài không phải vì form xuống hay bị HLV thay thế, mà là do... chấn thương Mà đến giờ vẫn chưa ai dám chắc là anh đã hết đau chưa nữa, nhìn hình ảnh Faker liên tục xoa bóp tay mà fan chỉ biết lo lắng thôi.
Thế mà giờ đây, một "chiến hữu" khác của T1 cũng vừa tự spoil tình trạng sức khỏe đáng báo động của mình. Đó chính là Keria - support trụ cột của đội! Anh chàng này đã thổ lộ: "Tôi luôn cảm thấy rất đau mỗi khi chơi game. Bây giờ tập thể dục là bắt buộc, không phải lựa chọn nữa. Tôi không thể kể với khán giả mỗi khi cảm thấy không khỏe nhưng đã phải đi cấp cứu trong năm nay rồi "
Nghe đến đây thôi đã thấy nặng rồi, nhưng Keria còn tiết lộ thêm: "Mặc dù là không nói ra, nhưng tôi cũng không biết như thế nào nữa. Kiểu là hơn bất kỳ cơn đau nào, tôi cảm thấy có thể tiêu tùng luôn"
Hơn nữa, "lần tôi đến phòng cấp cứu, thì không chẩn đoán được. Lúc đó chỉ còn 1 ngày là giải Mùa Hè gần sẽ khai mạc. Thế là từ đó trở đi, tôi gần như... không thể tỉnh táo được".
Vậy là không chỉ có mỗi Faker, mà cả Keria cũng đang gánh chấn thương nặng rồi Điều này cũng giải thích phần nào tại sao form của Keria không được đỉnh cao lắm ở giải Mùa Hè vừa rồi. Theo những gì support nhà T1 chia sẻ thì có thể vấn đề này đã xuất hiện từ sớm hơn, nhưng anh đã cố nén đau để thi đấu tại MSI 2023 hoặc ASIAD.
Nguồn: gamek.vn