Ai mà theo dõi T1 ở CKTG 2023 chắc đều phải gật đầu lia lịa: đội này chơi kiểu "meta là gì? ăn được không?" Họ cứ thản nhiên pick Varus đã "lỗi thời", hay những cái tên chưa bao giờ hot như Jhin, Draven, Bard... mà vẫn cân tất. Có câu nói đỉnh lắm: "T1 chỉ thành công khi tự tạo ra meta". Với bể tướng rộng như biển, chiến thuật chuẩn chỉnh, khả năng macro thần thánh của Faker cộng với kỹ năng "xịn xò" của dàn sao T1 - thành công là điều đương nhiên rồi!
Nhưng plot twist đây: theo chính Keria chia sẻ, T1 đã phân vân cực mạnh khi quyết định "phá meta" tại CKTG 2023 vì giải này quá quan trọng. Tuy nhiên, cả BHL lẫn các tuyển thủ đều nhớ lại mùa giải họ thống trị nhất (LCK Mùa Xuân 2022) chính là lúc T1 đi con đường riêng và không nghe lời meta. Chính họ là người đầu tiên vận dụng lối chơi Xạ Thủ Hỗ Trợ cực đỉnh, khiến các đội khác phải học theo nhưng toàn... flop vì không ai có skill như Keria cả Lối chơi này mới chấm dứt khi Riot nerf hàng loạt tướng Xạ Thủ.
Keria bật mí trên stream: "Chúng tôi đã tập luyện với Renata, Bard nhưng mọi người đều chơi Kai'Sa, Xayah và Hỗ Trợ dạng cứng cáp, chống chịu. Chúng tôi cũng quyết định sẽ chơi theo meta trong trận Gen.G để thử nghiệm xem có thể thành công hay không. Nếu không, chúng tôi sẽ đi con đường của riêng mình. Bởi vì tôi cũng không nghĩ là với phong độ lúc đó, chúng tôi có thể vô địch CKTG lần này".
Còn chuyện Ashe Hỗ Trợ ra đời thì... siêu lầy luôn! Keria kể: "Hôm đó, phòng máy ở Busan bị đứt kết nối và người ta phải đến sửa chữa. Tôi đi xung quanh Haeundae và có một ý nghĩ về Ashe Hỗ Trợ. Kiểu như 'nếu mình sử dụng Ashe, đối phương sẽ phát điên'". Sau đó, Keria thực sự đã thực hành bài Varus - Ashe cùng Gumayusi khá nhiều để rồi nhận ra đó là cặp đôi rất mạnh. Ý tưởng triệu đô từ lúc... đứt mạng, ai ngờ!
Nguồn: gamek.vn