Kẹp giữa đến muốn khóc: Vừa phải lo bố mẹ về hưu không có tiền, vừa phải sống sót qua ngày

CocStar698

New member
0e7b8cecb073a5dc5aa8.jpg


Một bài chia sẻ trên mạng xã hội đang làm "dậy sóng" cộng đồng mạng với lượng tương tác khủng.

Chuyện báo hiếu, mối quan hệ bố mẹ - con cái nghe có vẻ "cũ rích" rồi nhỉ? Nhưng mà trong thời buổi kinh tế loạn lạc, túi tiền mỏng tanh, áp lực tài chính đè lên vai gen trẻ như núi thì topic này lại hot trở lại, ai cũng muốn lên tiếng.

Mới đây, một bạn (tạm gọi là T.) đã thả mood trong group việc làm hơn 1,4 triệu mem, đặt câu hỏi cực thấm: "Khi bố mẹ bạn đã ngấp nghé 50-60 tuổi, không có kế hoạch nghỉ hưu, không có tiền tiết kiệm, còn bạn thì đang stress tột độ vì không biết làm sao để vừa phụng dưỡng họ, vừa tự nuôi sống bản thân?".

b0714ede02967dc0da70.jpg


Chỉ trong chớp mắt, bài đăng đã "viral" thật sự. Comment section "bùng cháy" với hàng tá chia sẻ, tranh luận từ netizen khắp nơi.

Hóa ra, dưới bài đăng, cả một rừng người thừa nhận họ đang "chung thuyền" với hoàn cảnh này. Không ai ép buộc phải gánh hết trách nhiệm tài chính cho gia đình, nhưng với nhiều người trẻ, việc báo hiếu bố mẹ gần như là một "default setting" trong đầu rồi. Áp lực bắt đầu ập đến khi phải "multitask" nhiều vai: Vừa là con ngoan, vừa là người đi làm nuôi bản thân, lại còn vừa là ba/mẹ trong gia đình nhỏ của chính mình nữa

Một account ẩn danh chia sẻ câu chuyện dài khiến ai đọc cũng xót xa: "Hai vợ chồng mình, trên vai là 4 người già, người thì tiểu đường, người bị tim, phải đi khám và lấy thuốc đều đặn hàng tháng. Hai bên là hai đứa con, một đứa đang chuẩn bị chuyển cấp, một đứa suy dinh dưỡng, dăm bữa nửa tháng lại vào viện. Hai đứa em, đứa thì lười làm, đứa thì bại não. Khởi nghiệp đúng lúc kinh tế biến động, công nợ không đòi được, giờ nợ hơn 4 tỷ. Đêm ngủ mỗi đứa quay một góc, chồng thở dài, vợ lau nước mắt…"

Một case khác cho hay, dù đã ngoài 30 tuổi, hai vợ chồng vẫn chưa dám sinh con. Lý do không phải vì không muốn, mà vì "không dám", bởi tài chính chưa đủ ổn định, trong khi vẫn phải support bố mẹ hai bên đã lớn tuổi.

e5865915584025fbec6a.jpg


Trong thời buổi giá cả "leo thang" từng ngày, thị trường lao động biến động khó lường, nỗi lo "nuôi mình còn chưa xong, nói gì đến lo cho cả nhà" không còn là chuyện hiếm gặp nữa.

Thực ra, áp lực báo hiếu không phải câu chuyện mới toanh đâu. Nhưng mà những năm gần đây, khi gen Z - Millennials phải đối mặt với đủ thứ bất ổn về kinh tế, câu chuyện này dần được nói ra nhiều hơn, thẳng thắn hơn.

Bối cảnh tài chính mỗi gia đình giờ khá "đa dạng sinh học", và đây cũng là lý do khiến chuyện phụng dưỡng trở nên nhiều áp lực hơn với một bộ phận người trẻ. Có những gia đình, bố mẹ chưa có điều kiện chuẩn bị tích lũy dài hạn hoặc nguồn thu ổn định khi về già, nên con cái phần nào ý thức sớm hơn về trách nhiệm đồng hành, hỗ trợ.

Ở chiều ngược lại, cũng có không ít trường hợp "dễ thở" hơn khi bố mẹ đã có lương hưu, hoặc mức chi tiêu ở quê vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thậm chí, nhiều gia đình vẫn duy trì được sự hỗ trợ "hai chiều cùng win", khi ông bà san sẻ phần nào gánh nặng kinh tế cho con cái, nhất là trong giai đoạn nuôi con nhỏ.

Điều này cho thấy một reality check rõ ràng: Câu chuyện báo hiếu không có một "công thức Excel" chung, mà phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh từng nhà.

Giữa cả rừng chia sẻ mang màu sắc lo lắng, vẫn có những góc nhìn tích cực hơn nha. Một số người cho rằng, chính áp lực lại là động lực để họ cố gắng, làm việc chăm chỉ hơn, có kế hoạch tài chính rõ ràng hơn. "Có lúc stress thật, nhưng vẫn phải cố gắng thôi", một người comment ngắn gọn mà thấm.

Nhiều ý kiến cũng đưa ra các tips mang tính dài hạn như: Tham gia bảo hiểm xã hội, xây dựng quỹ dự phòng, học cách quản lý tài chính cá nhân từ sớm. Đây được xem là cách để giảm bớt gánh nặng trong tương lai, không chỉ cho bản thân mà cả gia đình.

Ở chiều ngược lại, một số quan điểm cho rằng không nên đặt nặng áp lực báo hiếu đến mức khiến bản thân "kiệt pin". Việc chăm lo cho bố mẹ là quan trọng, nhưng cũng cần balance với cuộc sống cá nhân. Bố mẹ cũng mong con cái chăm lo tốt được cho cuộc sống của bản thân mà.

c01492985d6b1c056669.jpg


Một bình luận thẳng thắn nhận về nhiều "phản ứng thích": "Có khi bố mẹ cũng không mong mình phải gồng lên như vậy. Lo cho bản thân ổn định trước đã, rồi mới lo được cho người khác". Hay như một người khác chia sẻ: "Giờ có stress cũng không giải quyết được gì. Có công việc thì cứ bám lấy mà làm, ít nhất còn có thu nhập, đỡ áp lực tiền bạc hơn."

Câu chuyện đang được discuss sôi nổi trên mạng xã hội một lần nữa cho thấy áp lực phụng dưỡng bố mẹ là có thật 100%, nhưng cách mỗi người đối mặt lại rất khác nhau.

Có người chọn gánh vác, có người chọn cân bằng, cũng có người buộc phải tạm thời "ưu tiên bản thân" trong một giai đoạn nhất định. Dù lựa chọn là gì, điểm chung vẫn là mong muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình, theo cách phù hợp nhất với khả năng của mình.

Trong bối cảnh hiện tại, có lẽ điều quan trọng không nằm ở việc "ai làm tốt hơn", mà là hiểu rõ giới hạn của bản thân, đồng thời tìm ra hướng đi tốt nhất. Bởi suy cho cùng, báo hiếu không chỉ là câu chuyện của tiền bạc, mà còn là hành trình dài, cần cả sự thấu hiểu, chia sẻ và thực tế

b273311d1de3e4076df6.jpg


de65a97b7414dfbf5cef.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top