Lúc bóp kem ra bàn chải thì thấy màu sắc ngọt ngào y chang kem đánh răng vị dâu, nhưng các bước tiếp theo lại đích thực là 1 thảm họa luôn á…
Cuối năm rồi, được ngồi húp một bát lẩu nóng hổi trong tiết trời lạnh lẽo này thực không còn gì sung sướng bằng. Nhưng khổ nỗi, cuối năm cũng là lúc hội chị em rủ nhau ăn kiêng giảm cân, có thèm đến mấy cũng chỉ biết ngồi tưởng tượng đang được ăn lẩu thôi
Còn mình thì do "vã" quá nên quyết định tìm 1 giải pháp thay thế: đặt mua kem đánh răng vị lẩu - sản phẩm từng "gây sốt" xứ Trung năm ngoái. Theo quảng cáo, sản phẩm này sẽ giúp mình nếm được vị lẩu mà không cần… ăn lẩu luôn đó.
Kem đánh răng vị lẩu Tứ Xuyên là sản phẩm hợp tác giữa hãng sản xuất kem đánh răng Leng Suan Ling và chuỗi nhà hàng lẩu Tiểu Long Khảm (Trung Quốc). Sản phẩm này từng "cháy hàng" chỉ trong 2-3 ngày đầu mở bán hồi giữa năm ngoái luôn nha!
Do ở Việt Nam không bán sản phẩm này nên mình phải order trên web nước ngoài với giá về tay là 200.000đ/set 3 tuýp. Sau 2 tuần chờ đợi như "đợi người yêu cũ quay lại" thì đây là thành phẩm mà mình nhận được.
Hình ảnh thực tế y hệt quảng cáo, có 3 độ cay "tịnh tiến dần"
Set 3 tuýp kem đánh răng vị lẩu gồm 3 cấp độ cay khác nhau (màu càng đậm thì càng cay nha), được đặt trong hộp đựng màu đỏ sang xịn mịn.
Màu kem đánh răng cũng sẽ đậm dần theo độ cay. Nhìn cũng giống kem đánh răng vị dâu, vị cam ra phết đó!
Điều bất ngờ là khi mở nắp tuýp, mình không ngửi được bất kỳ mùi gì, dù là mùi lẩu hay mùi ớt. Vì vậy mình mạnh dạn đoán rằng chắc kem cũng chẳng cay quá đâu.
Nhưng nói trước bước không qua, kết quả là mình đã đoán sai bét nhé!
Khi mới đưa kem đánh răng vị lẩu vào miệng, mình cảm nhận được 1 vị ngọt thoảng qua giống như kem đánh răng trẻ em.
Lúc đánh răng thì mình không thấy có vị gì (cứ nhìn biểu cảnh của cô bạn này là biết), chỉ thấy hơi lợn cợn trong miệng mà thôi. Kem cũng tạo nhiều bọt giống như các loại khác.
Nhưng đến khi đánh răng xong, mình mới bắt đầu cảm nhận được vị cay đọng lại trên bờ môi. Độ cay thực sự rất hợp với dòng mô tả "cay phát điên" của hãng, đặc biệt là tuýp màu đỏ đậm nha. 2 tuýp còn lại có độ cay ít hơn chút.
Thôi thì an ủi là dù cay nhưng môi không bị tều và những mùi khó chịu trong miệng đều được đánh bay! Nhưng có lẽ đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối mình sử dụng kem đánh răng vị lẩu. À không, đổi tên thành kem đánh răng tương ớt là chính xác nhất!
Kết luận
Ưu điểm:
• Bao bì và màu kem rất đẹp mắt, xứng đáng flexing
• Loại bỏ được mùi hôi trong miệng
Nhược điểm:
• Khó mua, không bán ở Việt Nam
• Không có mùi lẩu hay vị lẩu, đánh xong bị cay miệng toang luôn
Nguồn: kenh14.vn