Kem chống nắng cho Trái Đất bằng bụi Mặt Trăng: Ý tưởng "bá đạo" của các nhà khoa học ✨

MamCa00

New member
d7f8923d873249713e4b.jpg


Các nhà thiên văn học vừa nghĩ ra một ý tưởng nghe có vẻ hơi "out of the box" nhưng lại khá hợp lý: dùng bụi Mặt Trăng làm kem chống nắng cho Trái Đất luôn! Và đây không phải là troll đâu nha, họ đã nghiên cứu cực kỹ và chạy cả đống chương trình mô phỏng trên máy tính rồi đấy.

Ai cũng biết biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu đang là vấn đề "nóng hổi" (theo đúng nghĩa đen luôn ). Tháng trước, các chuyên gia từ Đại học California, Irvine còn cảnh báo về một thảm họa đại dương sắp tới do biến đổi khí hậu gây ra nữa kìa. Nhưng mà các nhà khoa học không chỉ ngồi đó mà lo lắng đâu, họ đang vật lộn tìm cách "fix" tình hình. Và giải pháp mới nhất nghe hơi... sci-fi: xài bụi Mặt Trăng để che chắn Trái Đất khỏi cái nóng của Mặt Trời! ☀️

Ý tưởng này đến từ team chuyên gia tại Đại học Utah và Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard & Smithsonian. Plan của họ là phun bụi từ Mặt Trăng vào một quỹ đạo ổn định, tạo thành đám mây bụi chặn bớt ánh sáng mặt trời chiếu xuống Trái Đất.

"Các quỹ đạo được lựa chọn cẩn thận cho phép các dòng bụi che phủ Trái Đất trong tối đa một tuần", bài báo nghiên cứu đăng trên tạp chí PLOS viết.

acc20b18ad7c4a4bd8b9.jpg


Thay vì phóng bụi từ Trái Đất lên (tốn công, tốn của lắm nha!), các nhà khoa học muốn khai thác luôn trên Mặt Trăng rồi đẩy đám bụi này theo đường đạn đạo vào đúng vị trí cần thiết. Cách này có hai điểm cộng xịn sò: một là tiết kiệm năng lượng hơn khi làm từ trạm trên Mặt Trăng, hai là nguyên liệu có sẵn luôn rồi không phải ship từ Trái Đất lên!

Fun fact nè: bụi Mặt Trăng được tạo ra khi thiên thạch đâm vào Mặt Trăng, nghiền nát đá đất thành dạng bột siêu mịn. Nghe có vẻ vô hại nhưng thực ra nó nguy hiểm lắm đó, vì cực kỳ sắc và bám chắc như keo 502 ý!

Để kiểm tra xem ý tưởng này có khả thi không, nhóm nghiên cứu đã chạy các mô hình mô phỏng siêu phức tạp, tính toán hết chuyển động của bụi trên quỹ đạo, lực hấp dẫn từ Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời và cả các hành tinh xung quanh nữa. Ban đầu họ định đặt trạm phun bụi tại điểm Lagrange L1 - nơi lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và Trái Đất cân bằng nhau. Nhưng mà vấn đề là... làm sao ship bụi lên đó được?

Sau cùng, giải pháp "realistic" hơn là xây trạm ngay trên Mặt Trăng luôn và thổi bụi lên tạo đám mây tạm thời có thể chặn 1% đến 2% ánh sáng mặt trời. Mục tiêu cụ thể là giảm 1,8% bức xạ mặt trời - tương đương với việc bớt đi khoảng sáu ngày tiếp xúc ánh nắng so với một năm bình thường trên Trái Đất.

ae2b2369fef70e8098ec.jpg


Tuy nhiên, kế hoạch này cũng có mặt "dark side" của nó (pun intended ). Điểm yếu chí mạng là: một khi thổi bụi lên rồi thì... không điều khiển được nữa! Dù các nhà khoa học tự tin là bụi sẽ không rơi xuống Trái Đất hay biến hành tinh này thành "vùng đất chết" đâu, nhưng họ cũng thừa nhận là một khi bụi được thả ra, thì thực sự không có cách nào "remote control" chúng được. Điểm yếu thứ hai là: xây trạm trên Mặt Trăng rồi lắp hệ thống bắn bụi lên... nghe thì cool nhưng chưa biết bao giờ mới làm được, chưa kể chuyện tiền nong nữa chứ!

Hiện giờ, NASA vẫn chỉ mới lấy được vài mẫu đá nhỏ từ Mặt Trăng thôi. Còn kế hoạch xây trạm định cư - chứ chưa nói gì đến chuyện dùng bụi Mặt Trăng - thì ít nhất cũng phải một thập kỷ nữa mới có khả năng thực hiện, và đó còn là ước tính lạc quan nhất đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top