Kẻ xấu gặp may chê cười người tốt gặp họa, rồi câm như hến khi nghe thầy tu giải thích nguyên nhân

Heo015443

New member
fbd8d0c8bc2f5ff8d796.png


Bao giờ các bạn có tự hỏi: sao người hay làm việc thiện vẫn có lúc gặp xui, còn kẻ xấu xa lại cứ gặp may mắn thế nhỉ?

Ngày xưa có 2 anh bạn chơi thân tên là Gurmeet và Manpreet. Thân thiết là thế nhưng tính cách thì khác nhau một trời một vực luôn á!

Gurmeet là người khiêm nhường, tin thần linh, sống nhân hậu, hay giúp đỡ người khác, ai gặp cũng mến. Còn Manpreet thì ngược hẳn: kiêu ngạo, chẳng tin điều gì, xấu tính, ích kỷ, ai gặp cũng ngán Ngoài Gurmeet với người nhà thì chắc chẳng ai muốn làm quen với anh này.

Hàng ngày, trong khi Gurmeet dậy sớm, làm việc nhà, tắm rửa sạch sẽ, đọc kinh niệm Phật, thì Manpreet vẫn nằm ườn trên giường. Dậy rồi thì toàn đi chơi bời, lêu lổng thôi.

Plot twist xảy ra cùng một ngày nha!

Một hôm, hai anh bạn cùng nhau vào rừng. Trên đường đi, Manpreet tìm thấy một bao tải đựng đầy than củi. Anh ta mừng rớt nước mắt luôn, vì nghĩ bán đi sẽ kiếm được tiền mà chẳng cần làm gì

74576781049ee3febd31.png


Khi đi sâu vào rừng và đang nói về vận may của Manpreet thì Gurmeet bỗng hét lên vì đau. Hoá ra chân anh bị dằm đâm phải. Thế mà Manpreet lại... cười sằng sặc

Gurmeet ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại cười thế?"

Manpreet đáp: "Ngày nào cậu cũng cầu khấn, làm nhiều việc tốt, giúp đỡ mọi người, nhưng cậu xem kết quả thế nào? Đi chưa được bao lâu đã bị dằm đâm chân rồi.

Còn tôi, tôi chẳng tin Trời Phật, chẳng tin nhân quả, cũng chẳng giúp ai, thế mà nhặt được cả bao than, tha hồ bán lấy tiền nè!"

Gurmeet nghe vậy chỉ mỉm cười, không nói gì cả.

Thầy tu xuất hiện và mọi chuyện đảo ngược ✨

Đúng lúc đó, một vị thầy tu đi qua, nghe được câu chuyện liền cười lớn. Manpreet tò mò đến hỏi lý do.

Ông lão nói luôn: "Cậu đúng là non dạ, ngây ngô quá! Kiếp trước cậu tích được nhiều phúc đức, lẽ ra hôm nay là ngày cậu gặp vận may lớn, nhặt được cả bao tải kim cương đấy.

Nhưng vì kiếp này cậu chưa từng giúp đỡ ai một ngày nào, cũng chẳng coi trời đất thần linh ra gì, kiêu căng hợm hĩnh, nên cuối cùng kim cương đó biến thành than củi, phúc đức kiếp trước cũng bay biến hết rồi.

Còn bạn cậu, kiếp trước có làm sai vài chuyện, lẽ ra hôm nay phải gặp đại họa, nhưng vì kiếp này tích đủ công đức, sống khiêm nhường, hay làm việc thiện giúp người, nên tai họa chỉ còn là cái dằm đâm chân thôi!"

Gurmeet và Manpreet nghe xong sốc không nói nên lời Từ đó, Manpreet không còn huênh hoang, tự đắc nữa. Ở cạnh Gurmeet, anh ta dần thay đổi mỗi ngày, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

7e2c0a2290e6698b7c74.png


Lời bàn: Nhân - quả trong cuộc đời này, nhiều khi không thể nhìn vào việc trước mắt mà phán xét liền được đâu nha!

Cuộc đời vốn vô thường, nên mình cũng nên lấy vô thường làm bạn. Có lúc gặp chuyện không như ý thì cứ bình tĩnh, có điều chưa hiểu thì kiên nhẫn chờ đợi

Thời gian trôi qua, đến lúc nào đó ta sẽ dần hiểu ra thôi. Mất chưa hẳn là mất, được cũng chưa hẳn là được. Đừng bao giờ thấy mình có chút thành tựu mà huênh hoang, cũng đừng vì chưa bằng người khác mà ganh tị, buồn rầu nhé.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top