Đề tài sát thủ "về vườn" rồi lại quay ra quét sạch bọn tội phạm nghe quen quen đúng không nè? Nhưng mà "Kẻ vô danh" lần này chơi lớn thật sự, tái định nghĩa luôn dòng phim hành động nặng đô với độ sáng tạo đỉnh cao của ekip sản xuất!
Câu chuyện cựu sát thủ nhưng twist cực mạnh
"Kẻ vô danh" do chính biên kịch từng viết kịch bản cho "John Wick" thực hiện nên nam chính Hutch Mansell mang hơi hướng giống "sát thủ bút chì" John Wick lắm luôn. Vẫn là một sát thủ chọn buông dao xuống sống cuộc đời bình yên, nhưng mà số phận không để yên đâu các bạn ơi
Nhưng khác John Wick ở chỗ anh này không còn gì để mất và chiến đấu vì bị dồn đến đường cùng, thì Hutch lại ra tay vì phải bảo vệ gia đình mình. Vibe hoàn toàn khác biệt luôn nha!
Mở đầu phim với những cảnh cuộc sống ẩn náu nhàm chán, công việc lặp đi lặp lại đến mức cả Hutch lẫn khán giả đều cảm thấy ngột ngạt, muốn trút hết năng lượng bức bách ra ngoài. Rồi bất ngờ gia đình Hutch bị hai tên cướp nghiệp dư đột nhập tấn công với thủ đoạn vớ vẩn. Khi gia đình bị đụng chạm, Hutch mới tỉnh ngộ rằng bản năng sát thủ đã ngủ yên quá lâu, khiến trong mắt người thân anh chỉ là một gã đàn ông trung niên yếu đuối thôi
Hàng loạt cảnh hành động đỉnh cao khiến mắt không kịp chớp
Kế thừa phong cách hành động chân thật và thô ráp từ "John Wick", "Kẻ vô danh" không ngại chiều lòng khán giả với những nhát đâm chí mạng hay cú đấm văng máu trực diện vào mặt đối thủ. Cùng khai thác nhân vật sát thủ về hưu, cả hai phim đều mang sức nặng trong từng pha hành động cận chiến. Cảnh chiến đấu của Hutch tuy chậm rãi nhưng đáng tiền từng cú vung tay á
Một "già gân" như Hutch đôi khi phải chật vật mới hạ gục được đối thủ trẻ trung hơn, cơ bắp hơn. Nhưng mà kỹ thuật và kinh nghiệm giúp anh luôn là người chiến thắng, khiến người xem phải thán phục luôn! Các miếng đòn trong "Kẻ vô danh" không theo một dòng võ thuật cụ thể mà là tổng hợp từ nhiều kỹ thuật đánh đấm và cách sử dụng vũ khí đa dạng, mang lại trải nghiệm giải trí mãn nhãn nhất. Các cảnh hành động được dàn dựng chi tiết và trực diện cực kỳ, mỗi lần nổ ra lại cuốn khán giả không thể rời mắt được luôn
"Kẻ vô danh" là tác phẩm vừa đủ hấp dẫn về nội dung, lại biết nhường sân cho phần hành động máu me cực kỳ kích thích. Chất liệu hài được bổ sung hiệu quả, tạo nên một tổng thể giải trí xứng đáng với mọi lời khen của giới chuyên môn. Nhiều người nhận xét phim không chỉ là "anh em" của John Wick mà còn xuất sắc hơn về cách cân bằng giữa câu chuyện người đàn ông tìm lại chính mình với phần bạo lực hành động gay cấn đó nha
Nguồn: svvn.tienphong.vn