Đồng nghiệp của mình là Lan, nhỏ hơn mình 1 tuổi, xinh xắn phết đấy. Hôm đó mình chở Lan đi phượt qua mấy con phố cho đến khi phát hiện một shop đồ lót nữ trông khá sang chảnh thì ghé vào luôn. Bạn Lan ở sau lưng gõ gõ vai mình hỏi: "Sao lại vào đây thế anh?"
Mình cười tủm tỉm bảo thời buổi này quan tâm nhau là phải mua đồ mà chỉ có 1 người được ngắm thôi chứ. Bạn Lan cũng ậm ừ ra vẻ đồng ý lắm luôn.
Hai đứa bước vào thì choáng ngợp luôn với đủ kiểu nội y từ thun trơn đến ren mỏng, có gọng mút dây chéo đủ loại. Lan hỏi mình:
- Chị ấy mặc loại nào anh?
Mình làm bộ gãi gãi đầu rồi nhìn Lan, thấy sau lớp áo sơ mi công sở có cái viền ren in hằn lên:
- Em mặc loại nào thì chị ấy cũng mặc như thế đấy.
Cô ấy đỏ mặt quay đi liền, rồi cứ giục mình chọn cho nhanh. Lát sau mình chọn được khoảng 5-6 bộ bra với 2 bộ đồ ngủ, thì bảo Lan thử vào xem sao. Lan cũng nghe lời, ngại ngùng mặc bộ đồ y tá màu xanh mỏng manh vào rồi đứng trước gương quay qua quay lại cho mình xem. Phải công nhận con gái bây giờ ăn uống đầy đủ nên body chuẩn không cần chỉnh. Nhìn cô ấy mà tự nhiên trong mình có gì đó rất khác lạ đang diễn ra. Chắc bạn ấy cũng chưa đi mua nội y với con trai bao giờ nên cứ bẽn lẽn trông cute lắm
Mình trêu:
- Của Lan to hơn của gấu anh đấy!
Cô ấy lại càng đỏ mặt tía, với tay đánh mình nhưng mình đỡ được, tiện thể giả bộ ngã vào người cô ấy luôn
Đúng lúc hai đứa đang trêu nhau thì ở buồng thử đồ bên cạnh bỗng có tiếng la nhẹ: "A, đau em". Mình tò mò quay qua vì thấy giọng này quen quen các bạn ơi. Ai ngờ đâu khoảng 30 giây sau thì chính là gấu mình chứ ai, nó vừa ló đầu ra cười tươi lắm, trên người mặc bộ Victoria's Secret màu tím. Cạnh nó là thằng nào lạ hoắc đang cười nham hiểm nữa
Nó vừa cười vừa làm bộ ngúng nguẩy, quay qua thì bắt gặp cặp mắt sững sờ của mình nên bị đứng hình luôn. Đứng như tượng vậy. Thằng kia thì đơ ra không hiểu gì hết. Mình điên lên giơ tay định tát nó, nhưng bản năng của một người văn minh không cho phép mình làm vậy. Mình nhẹ nhàng cười với nó: "Á, đau em. Hihi". Rồi ôm eo Lan bỏ ra tính tiền. Nó gọi vọng theo: "Anh Bảnh!", mình làm ngơ luôn. Tính tiền xong mình chở Lan về phòng cô ấy, rồi tặng hết đống đồ cho cô ấy luôn.
Nguồn: tinhte.vn
Mình cười tủm tỉm bảo thời buổi này quan tâm nhau là phải mua đồ mà chỉ có 1 người được ngắm thôi chứ. Bạn Lan cũng ậm ừ ra vẻ đồng ý lắm luôn.
Hai đứa bước vào thì choáng ngợp luôn với đủ kiểu nội y từ thun trơn đến ren mỏng, có gọng mút dây chéo đủ loại. Lan hỏi mình:
- Chị ấy mặc loại nào anh?
Mình làm bộ gãi gãi đầu rồi nhìn Lan, thấy sau lớp áo sơ mi công sở có cái viền ren in hằn lên:
- Em mặc loại nào thì chị ấy cũng mặc như thế đấy.
Cô ấy đỏ mặt quay đi liền, rồi cứ giục mình chọn cho nhanh. Lát sau mình chọn được khoảng 5-6 bộ bra với 2 bộ đồ ngủ, thì bảo Lan thử vào xem sao. Lan cũng nghe lời, ngại ngùng mặc bộ đồ y tá màu xanh mỏng manh vào rồi đứng trước gương quay qua quay lại cho mình xem. Phải công nhận con gái bây giờ ăn uống đầy đủ nên body chuẩn không cần chỉnh. Nhìn cô ấy mà tự nhiên trong mình có gì đó rất khác lạ đang diễn ra. Chắc bạn ấy cũng chưa đi mua nội y với con trai bao giờ nên cứ bẽn lẽn trông cute lắm
Mình trêu:
- Của Lan to hơn của gấu anh đấy!
Cô ấy lại càng đỏ mặt tía, với tay đánh mình nhưng mình đỡ được, tiện thể giả bộ ngã vào người cô ấy luôn
Đúng lúc hai đứa đang trêu nhau thì ở buồng thử đồ bên cạnh bỗng có tiếng la nhẹ: "A, đau em". Mình tò mò quay qua vì thấy giọng này quen quen các bạn ơi. Ai ngờ đâu khoảng 30 giây sau thì chính là gấu mình chứ ai, nó vừa ló đầu ra cười tươi lắm, trên người mặc bộ Victoria's Secret màu tím. Cạnh nó là thằng nào lạ hoắc đang cười nham hiểm nữa
Nó vừa cười vừa làm bộ ngúng nguẩy, quay qua thì bắt gặp cặp mắt sững sờ của mình nên bị đứng hình luôn. Đứng như tượng vậy. Thằng kia thì đơ ra không hiểu gì hết. Mình điên lên giơ tay định tát nó, nhưng bản năng của một người văn minh không cho phép mình làm vậy. Mình nhẹ nhàng cười với nó: "Á, đau em. Hihi". Rồi ôm eo Lan bỏ ra tính tiền. Nó gọi vọng theo: "Anh Bảnh!", mình làm ngơ luôn. Tính tiền xong mình chở Lan về phòng cô ấy, rồi tặng hết đống đồ cho cô ấy luôn.
Nguồn: tinhte.vn