Mình có một câu chuyện cực kỳ chill với những chiếc điện thoại Nokia huyền thoại nè! Giờ ngồi nhớ lại thời đó thấy vui ghê, nên viết vài dòng share với mọi người cho nó nostalgia
Phải nói là mình khá may mắn khi được "chạm" vào điện thoại từ khá sớm, hồi lớp 7 đã được tậu cho chiếc điện thoại đầu tiên rồi đó: Nokia 5730 XpressMusic, chạy Symbian S60v3 (3rd Edition) xịn sò lắm luôn! Thật ra trước đó mình đã có dịp "nghịch" một chiếc S60v3 khác là N95 8GB của chị mình. Lúc đó chị bị hư máy nên nhờ mình xem giúp. Fun fact là hồi đấy mình đã lên Tinh tế tạo topic hỏi cách fix và được anh em support nhiệt tình. Đó cũng là cái duyên khiến mình "nghiện" Tinh tế đến tận bây giờ đây
Sau đó thì mình được tậu cho một cái luôn! Lúc ra tiệm mình có phân vân cực kỳ giữa Nokia 5730 XpressMusic và Nokia 5800 XpressMusic có màn hình cảm ứng xịn xò. Nhưng mà sau khi thử nghiệm cái cảm ứng thì thấy nó không mượt lắm, nên quyết định chốt đơn cái 5730 XpressMusic. Lý do mình mê chiếc máy này ngoài màu sắc, thiết kế trẻ trung ra còn có cái feature trâm anh thế phiệt nhất: bàn phím trượt ngang! Nhớ không nhầm thì thời điểm được mua chiếc máy này giá nó tầm khoảng 7 triệu gì đó. Mất ăn mất ngủ mấy hôm luôn ấy chứ
Từ cái Nokia 5730 XpressMusic này, mình đã có nhiều bài viết lắm trên diễn đàn, hỏi đáp, chia sẻ game, phần mềm đủ thứ. Vẫn còn nhớ như in cái thời phải "mở khóa" máy bằng file cer rồi file key để cài cả tá ứng dụng, game xịn xò. Cũng nhờ skill cài phần mềm cho mấy máy Nokia S60v3 mà hồi xưa tuy còn nhỏ nhưng mình có thể giao lưu với nhiều người lớn tuổi hơn trong xóm, rồi nhận quà, nhận bánh cảm ơn từ họ nữa. Còn nhớ có lần mình gọi điện cho con bạn mình thích, nhờ cài cái app nhạc nền cuộc gọi nên 2 đứa có thể tâm sự lãng mạn và chill vibe cực kỳ Một trải nghiệm không thể quên được đó chính là bàn phím QWERTY trượt ngang, giúp mình có thể dễ dàng nhắn tin và chat Yahoo với bạn bè siêu smooth!
Tiếc là sau khi không còn dùng nữa, mình đã cho máy cho một người quen nên không còn giữ để chụp hình show anh em xem, nên phải mượn ảnh của trang allaboutsymbian thôi. Dù sao đi nữa thì đó vẫn là một kỷ niệm đẹp với món đồ công nghệ đắt giá đầu tiên của mình. Mình nghĩ anh em cũng sẽ có những kỷ niệm tương tự với chiếc điện thoại đầu tiên thời đó đúng không? Nếu có thì comment bên dưới chia sẻ với mọi người nhé!
Nguồn: tinhte.vn