Dạo này team dị nhân đang gặp vận đen cực mạnh luôn nha! Vừa mới lập được quốc gia riêng tại đảo Krakoa xong thì cả núi chuyện xảy ra liền. Tổ chức anti-mutant của loài người đã lột da Domino để xâm nhập đảo, rồi còn giết luôn cả boss Charles Xavier cùng một loạt dị nhân vô tội khác nữa chứ.
Nhưng mà đó mới chỉ là khởi đầu thôi! Không chỉ phải fight với những kẻ thù cũ, giờ các dị nhân còn phải đối đầu với hàng tá tổ chức đối địch mới từ thế giới loài người. Và kẻ thù mới nhất vừa lộ diện khiến ai cũng ngã ngửa: Hội người cao tuổi yêu cây cảnh!
Chuyện bắt đầu trong X-Men (2019) #3, khi một nhóm 4 người tên Hordeculture xâm nhập nông trại hoa Krakoa qua những cánh cổng chỉ dành cho dị nhân. Dù có cả đống dị nhân đang thu hoạch hoa ở đó, nhưng 4 người này vô hiệu hóa hết bằng một loại khí gas màu xanh lục siêu lạ. Dễ như ăn kẹo luôn!
Sau đó họ bắt đầu hái trộm hoa chill phết, cho đến khi gặp phải 3 cao thủ là Cyclops, Emma Frost và Sebastian Shaw. Nhưng mà kết cục vẫn y chang, Shaw bị bắn gas vào mồm... ngay khi vừa mở miệng nói chuyện kinh tế. Thương quá đi!
Còn Cyclops với Optic Blast thì tệ hơn nữa á! Tưởng đang áp đảo các bà cụ rồi, nhưng Scott bị lừa (do tưởng họ bị gãy chân thật) và bị hội đồng cho sml luôn. May mà Emma lên tiếng can thiệp, lúc này mới biết được lai lịch của 4 bà cụ mặc giáp steampunk này.
Plot twist đây rồi! Hoá ra họ là những nhà thực vật học muốn trả lại màu xanh cho Trái Đất, có bao nhiêu năm kinh nghiệm về công nghệ sinh học. Sau khi bị đồng nghiệp phản bội vì tiền, họ bắt đầu trả thù bằng cách dùng chính cơ thể những kẻ tham lam để... nuôi cây. Creepy vãi!
Từ đó họ lên kế hoạch kiểm soát nguồn lương thực thế giới trong 10 năm tới, đồng thời giảm dân số toàn cầu. Nghe xong giật mình luôn!
Thế nhưng sự xuất hiện của đất nước dị nhân Krakoa với hệ sinh thái phát triển đã phá tan kế hoạch của Hordeculture. Vậy nên họ quyết định đến đây dằn mặt, và màn cảnh cáo đầu tiên chính là làm cho Cyclops và Sebastian Shaw ăn hành đau điếng.
Nguồn: gamek.vn