Kẻ sát nhân ra tù đốt pháo ăn mừng trước nhà nạn nhân, netizen Trung Quốc tức điên

ThoXanhOfficial

New member
Dân mạng xứ Trung đang vô cùng bức xúc với hành động tàn nhẫn và khiêu khích của một kẻ sát nhân vừa mãn hạn tù. Hắn ta không những mở tiệc ăn mừng mà còn đốt pháo thẳng cẳng trước cửa nhà nạn nhân, thật sự là quá đáng!

Cảnh đốt pháo và tổ chức tiệc tùng ăn mừng diễn ra chỉ cách nhà nạn nhân chưa đầy 10m, đánh thức lại nỗi đau và một lần nữa khiến gia đình họ phải chịu tổn thương. Drama này được cư dân mạng biết đến qua loạt video trên tài khoản Kailiang Rensheng trên Douyin. Đây là tài khoản của anh Xiang, con trai nạn nhân, đang sống tại Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Anh Xiang kể lại, hồi 15 tuổi, cha anh đã qua đời do hàng xóm thuê 3 sát thủ đến hại. Lúc đó, ông mới 39 tuổi và đang trên đà xây dựng sự nghiệp. Cha của Xiang bị giết hại vô cùng dã man ngay trong phòng ngủ, bọn thủ ác còn dùng xăng đốt thi thể để phi tang chứng cứ.

Xiang lúc đó không được nhìn mặt cha lần cuối vì gia đình không muốn để lại tổn thương tâm lý cho cậu bé 15 tuổi. Không chỉ mất người thân yêu, sau vụ án mạng này, gia đình họ còn phải đối mặt với những lời đe dọa và sự theo dõi từ kẻ xấu. Đau lòng quá đi thôi!

f047517b16bffe256859.jpg


Trước những đồn đoán trên mạng rằng cha mình có liên quan đến các hoạt động phi pháp, Xiang đã lên tiếng làm rõ: vụ giết người bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa người họ hàng của cha và kẻ chủ mưu. Cha của Xiang can thiệp vào cuộc tranh cãi khiến gã chủ mưu nảy sinh mối hận thù và cuối cùng dẫn đến án mạng.

Trong 4 bị cáo của vụ án, 2 người đã bị thi hành án tử hình. Hai người còn lại, trong đó có kẻ chủ mưu, bị tòa tuyên tử hình nhưng được hoãn thi hành án.

Theo Luật Hình sự Trung Quốc, người bị kết án tử hình hoãn thi hành án trong hai năm có thể được giảm xuống tù chung thân và sau đó giảm xuống mức án cố định là 25 năm nếu họ biểu hiện tốt và có những đóng góp đáng kể. Thời hạn giảm án tối đa không thể dưới 20 năm.

Ngày 14/11, khi nghe tin kẻ giết người được trả tự do sau 20 năm thụ án và có kế hoạch tổ chức tiệc ăn mừng, Xiang đang làm việc tại Thâm Quyến đã vội vã bay về quê nhà. Ngày 15/11, gã cựu tù nhân tổ chức một sự kiện sang chảnh với 18 bàn tiệc được bày ngay trước nhà, đúng là trước mắt gia đình nạn nhân luôn!

Các video online đã ghi lại cảnh chiếc xe tiến vào sân trong một ngôi nhà ở vùng nông thôn được trang trí bằng thảm đỏ; các vị khách bước vào giữa tiếng pháo nổ rầm rộ như trong lễ hội. Sốc nặng!

Xiang đau đớn chia sẻ trong video: "Nếu có cơ hội, tôi muốn nói chuyện với kẻ giết người, không phải để trút giận, mà để hiểu tại sao hắn lại đưa ra lựa chọn mang lại quá nhiều đau đớn cho gia đình tôi. Nhưng vào ngày hắn được thả, tôi đã phải đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn và sự ác ý tràn ngập".

2dbf82a8be0e19b478de.jpg


Bất chấp lời kêu gọi dừng tổ chức bữa tiệc, sự kiện vẫn tiếp tục cho đến khi cảnh sát địa phương và chính quyền vào can thiệp. Đại diện của chính quyền thị trấn Qingyi xác nhận rằng, sau khi nhận được báo cáo của anh Xiang, các quan chức địa phương, cảnh sát và trưởng làng đã nhanh chóng vào cuộc ngăn chặn và tiến hành các buổi giáo dục đối với người vừa ra tù và gia đình anh ta. Theo Red Star News, cả hai bên đều bày tỏ mong muốn tránh phát sinh thêm xung đột.

Hành động khiêu khích trắng trợn này gây ra phẫn nộ dữ dội trong công chúng. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự bức xúc: "20 năm tù có ý nghĩa gì? Nếu hắn ta được giảm án thì rõ ràng đó là một sai lầm"; "Một kẻ giết người không hối cải như thế này không nên được thả, phải điều tra kỹ lưỡng nhà tù đó"; "Tại sao lại có nhiều người đến dự tiệc thế? Họ đang nghĩ gì vậy?"...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top