"Kẻ hủy diệt Terminator" lột xác thành "Tráng sĩ Ilya Murometz": Chất ở Syria nhưng vẫn còn drama

NaiLili4066

New member
737058955853284ca965.jpg


Năm 2017 là cột mốc bùng nổ đấy! Vài chiếc BMPT được gửi thẳng tới Syria để "thực chiến" luôn. Và rồi quân đội Nga quyết định "cho vào đội hình" chính thức

**"Kẻ hủy diệt Terminator" đổi tên để glow up**

Phòng Thiết kế của Uralvagonzavod thì tràn đầy ý tưởng sáng tạo thật sự, nhưng lại bị Cục Xe cơ giới và thiết giáp của Bộ Quốc phòng Nga... "seen" một cách hờ hững lắm

Kết quả là xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng (BMPT) - thứ siêu cần cho lực lượng tăng thiết giáp - lại không thể bàn giao cho quân đội suốt hơn 20 năm. Bí ẩn vl!

Tiếp theo là nghiên cứu mới, mẫu thứ 4 được triển khai sau khi mẫu thứ ba bị "vứt xó" khi chưa kịp làm nguyên mẫu thử nghiệm.

Họ đã thống nhất làm cả việc "đổi brand" luôn và cỗ máy cuối cùng được gọi là Terminator-2. Theo ý tưởng ban đầu của Uralvagonzavod, cái tên "ngầu" này sẽ giúp đẩy mạnh marketing ra thị trường quốc tế.

f99077ba22afd6ddf9b4.jpg


880b5db30362555c985f.jpg


Tuy nhiên, vị trí tổng giám đốc đổi người, và họ quyết định bỏ hết mọi thứ liên quan tới cựu Thống đốc bang California (Mỹ) - Schwarzenegger. Cỗ máy này được đặt tên kiểu Nga xịn sò - Ilya Murometz, Vladimir Monomakh hoặc gì đó rất "yêu nước"

BMPT - đây là một concept xe hoàn toàn mới trong binh chủng tăng thiết giáp. Nhiệm vụ là hỗ trợ các xe tăng trên chiến trường, việc trước đây chủ yếu do lính bộ binh trên xe chiến đấu bộ binh hộ tống đảm nhận.

BMPT sẽ "clear" sinh lực và vũ khí trang bị, đặc biệt là các phương tiện thiết giáp nhẹ của đối phương có vũ khí chống tăng nguy hiểm, cả loại vác vai lẫn loại gắn trên xe bọc thép - những thứ này là mối đe dọa cực lớn đối với xe tăng chiến đấu chủ lực của mình.

Loại vũ khí nguy hiểm của đối phương bao gồm các tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai (Javelin và TOW) hoặc súng phóng lựu chống tăng, nhất là khi đụng độ với các lực lượng phi chính quy kiểu khủng bố.

4e49f138d996bacda139.jpg


Bên cạnh đó, các nhà thiết kế cũng tính toán rằng gần đây, hỏa lực phản kháng của địch tăng mạnh nhờ trang bị ồ ạt các tổ hợp tên lửa chống tăng cho các đơn vị.

Thêm một điểm cộng của BMPT nằm ở việc chúng sẽ "giải phóng" cho xe tăng chiến đấu chủ lực khỏi các nhiệm vụ phòng vệ, để tập trung làm việc chính của mình.

Ý tưởng chế tạo BMPT nảy sinh vào giữa thập niên 80 đầy khó khăn. Chính nhờ vũ khí vác vai, phiến quân tại Afghanistan đã tiêu diệt, theo ước tính khác nhau, từ 195 đến 385 chiếc xe tăng của Liên Xô

Mẫu thứ nhất - Terminator - đã ready ngay năm 1998. Tuy nhiên, cỗ máy này không làm giới quân sự "ưng" vì mật độ hỏa lực không cao và sát thương không đủ mạnh.

Năm 2002, chiếc Terminator-2 được chế tạo trên khung gầm xe tăng T-72 nâng cấp đã hoàn thành. Nó từng là cỗ máy "bá đạo" với 2 pháo bắn nhanh 30mm có hộp đạn lên tới 900 viên, 1 súng máy điều khiển từ xa 7,62mm, 2 súng phóng lựu tự động 30mm với hộp đạn đủ bắn 600 phát và tổ hợp tên lửa chống tăng Ataka-T với 4 tên lửa điều khiển bằng laser.

Terminator-2 đã qua tất cả bài test cần thiết và cho kết quả tốt. Khi bắn các xe tăng từ khoảng cách 1km bằng hỏa lực hạng nặng, nó có khả năng khiến xe tăng địch hỏng hoàn toàn.

Khi nghiên cứu "nạn nhân" của Terminator-2, người ta phát hiện thiết bị và ống ngắm quan sát bị phá hủy, súng phòng không bị gãy tung, tháp pháo và nòng pháo bị kẹt, các bình nhiên liệu bị thủng.

Kazakhstan "mê" Terminator-2 và mua luôn 10 chiếc. Tuy nhiên, Nga vẫn không vội biên chế cho quân đội. Nguyên nhân chủ yếu là do loại vũ khí này quá mới.

Cần phải xây dựng chiến thuật sử dụng, cần làm chủ nó, đào tạo tổ lái từ đầu, cũng như điều chỉnh các giấy tờ quy chuẩn. Sự bảo thủ ăn sâu với suy nghĩ rằng nếu vũ khí này không có trong bất cứ quân đội nào trên thế giới, thì mình cũng không cần ‍♂️

**Breakthrough lớn nhưng vẫn còn lo lắng**

Năm 2017 là bước đột phá! Vài chiếc BMPT - Kẻ hủy diệt Terminator được đưa tới Syria để kiểm tra trong điều kiện chiến đấu thực tế. Và sau đó đã quyết định biên chế. Tuy nhiên, đợt đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại gồm 10 chiếc, được bàn giao để vận hành thử nghiệm.

Nhưng các bài test tại Syria đã cho thấy rằng, bất chấp mật độ hỏa lực "xịn xò", Terminator-2 vẫn có một nhược điểm khá "phiền".

74118d709a7b6ce27402.jpg


Đó là tầm bắn của pháo 30mm chỉ 4km, trong khi phần lớn tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai của đối phương có tầm bắn 5km. Và vì thế, "kẻ hủy diệt" không thể chống lại các xạ thủ chống tăng ở khoảng cách xa hơn 4km

Chính vì thế đã quyết định thay pháo chính của BMPT, tăng kích cỡ lên thành 57mm. Điều này làm tầm bắn tăng lên 12km - stonks!

Và năm 2017, Uralvagonzavod bắt tay vào chế tạo Terminator-3.

Khung gầm xe tăng T-72 - rất phù hợp về công nghệ, đã sẵn sàng. Cả modul chiến đấu độc lập (BM) AU220M "Baikal" với pháo 57mm và súng máy 7,62mm do Viện Burevestinik sáng chế đã chuẩn bị ra lò.

Và cần ghép chúng lại với nhau. Chính xác hơn là thay BM cũ trên Terminator-2 và sẽ có Terminator-3. Đó chính là điều Uralvagonzavod đã làm. Và chiếc xe có thể sẽ sẵn sàng trong năm tới vì việc chuyển đổi từ Terminator sang Terminator-2 mất khoảng 4 năm (2017-2021).

Tuy nhiên, giữa năm ngoái, xác định được rằng khung gầm cũ đã bị Uralvagonzavod "hủy kèo" khi chuyển sang khung gầm xe tăng T-14 Armata. Đồng thời kèm theo những lý giải khá mơ hồ kiểu "đổi ngựa qua sông"

a3a9201b9f9136a26147.jpg


Và ý nghĩa chính là "Armata" - thứ tiên tiến và triển vọng, vì nó thuộc thế hệ xe tăng mới. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng từ chối mua thứ mới mẻ và triển vọng này, dừng lại ở sự phát triển dòng T-90 do chi phí quá "chát"

Và thêm một lý do nữa. "Lão tướng" T-72 không dễ để "vác theo" modul chiến đấu "Kinzal" - biến thể nâng cấp của "Baikal". Vấn đề là trọng lượng 3.750kg. Nhưng BM cũ với hai khẩu pháo 30mm cũng khó mà nhẹ hơn nhiều.

Phải thừa nhận rằng việc sử dụng khung gầm mới cho chiếc BMPT không hoàn toàn thuyết phục. Trong khi đó, điều này lại có lợi từ góc nhìn của bất cứ nhà quản lý hiệu quả nào.

Vì giá sản phẩm tăng lên nhiều, sẽ mang lại cho doanh nghiệp thêm lợi nhuận. Chỉ không hiểu ai sẽ mua chiếc xe quá đắt này?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top