NgocBong5344
New member
Chuyện gì xảy ra thì xảy ra, cuối cùng Harry vẫn là người "gánh team" cho mọi drama
Mặc dù cuốn sách "Finding Freedom" của nhà Sussex phải tháng 8 mới chính thức ra mắt, nhưng một số nội dung đã được spoil sớm trên truyền thông để câu view rồi nè.
Đặc biệt, một chi tiết cực kỳ hot được hé lộ: Cuối cùng thì ai mới là người quyết định "bỏ hoàng cung ra đi" - Harry hay Meghan?
Theo cuốn sách, Harry khá bực mình với từ "Megxit", vì nó ngầm ám chỉ Meghan là "trùm cuối" đưa ra quyết định rời khỏi hoàng gia.
Thực tế thì Harry mới là người đưa ra quyết định đó còn Meghan chỉ là người đồng hành, support chồng 100% thôi nha.
Tuy nhiên, không mấy ai tin rằng Harry lại là người chủ động muốn rời xa gia đình, bỏ hội bạn thân để qua Mỹ "chạy theo ánh đèn sân khấu"
Nhiều chuyên gia tin rằng cuốn sách này chính là chiêu "tẩy trắng" hình ảnh cho Meghan đấy. Một nước cờ PR thông minh nhất luôn!
"Tôi sẽ không mua nó đâu. Ai cũng nhìn ra cuốn sách này chẳng khác gì một công cụ PR để giúp Meghan lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng", một netizen bình luận thẳng thừng.
Một số ý kiến cho rằng cuốn sách sẽ xây dựng hình ảnh Meghan là một người vợ tận tụy, hết mình vì chồng.
Nhưng nếu như cuốn sách này flop và kế hoạch "ra riêng" của họ không đạt được kết quả gì, thì chắc chắn Harry cũng sẽ bị coi là người mắc lỗi luôn
Dù đúng hay sai, Công tước xứ Sussex đang đóng vai là một hoàng tử "quay lưng" với gia đình vì muốn có cuộc sống tự do, trong khi Meghan chỉ là người phụ tá mà thôi.
Nhiều ý kiến bình luận rằng, rõ ràng Meghan đã sử dụng Harry như một quân cờ trong tay để cô tùy ý điều khiển, mục đích cuối cùng là nâng tầm giá trị bản thân.
Nguồn: soha.vn