Ơ hay, hóa ra cưới vợ chẳng khác gì lên kế hoạch đánh một trận chiến lớn luôn đó!
Nghe có vẻ hơi quá nhưng mà thật sự là vậy đó các bạn ơi. Từ việc lên timeline chi tiết, chuẩn bị budget, đến phân công nhiệm vụ cho từng người... mọi thứ đều phải tính toán kỹ lưỡng như một chiến lược battle vậy.
Cứ tưởng cưới là việc đơn giản, ai dè phải lo từ A đến Z: venue đám cưới, trang trí, thực đơn, thiệp mời, váy cưới, vest, makeup, chụp ảnh, quay phim, MC, ban nhạc, hoa tươi... Ơ trời ơi đất hỡi, đọc thôi đã thấy choáng rồi!
Chưa kể còn phải điều phối giữa hai bên gia đình, sắp xếp bàn ghế khách mời sao cho hợp tình hợp lý (đừng để người có "drama" ngồi gần nhau nhé ), còn phải backup plan phòng khi có biến đột xuất nữa chứ.
Thế nên các ông chồng tương lai à, đừng có tưởng cưới vợ là chuyện nhỏ nhé! Đây là cuộc chiến trường kỳ đấy, cần cả sự chuẩn bị kỹ càng lẫn tinh thần thép mới qua được
Chúc các cặp đôi sắp lên xe hoa đánh trận thành công nha!
Nguồn: tinhte.vn