Katy Perry và cú comeback thảm họa: Khi vinh quang ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm

NhimPho4188

New member
Chị đẹp Katy Perry comeback nhưng fan chỉ biết... "ê chề"

Ngày 20/9 vừa rồi, nữ hoàng nhạc pop một thời Katy Perry chính thức thả xích album phòng thu mới mang tên 143. Đây được coi là màn trở lại của một trong những main pop girl từng gây bão làng nhạc, sau gần nửa thập kỷ... im hơi lặng tiếng.

7df0c43f978c195bb13c.jpg


Nhưng mà thực ra, ngay từ single đầu tiên Woman's World, chị đã khiến fan nhạc phải hoài nghi liên tục rồi. Màu nhạc nghe "sến sẩm", hình ảnh lỗi thời kiểu thập niên trước, cộng thêm thông điệp nữ quyền nghe sao sao ấy... Đó là những gì các chuyên trang âm nhạc "chê" Woman's World và cả Katy Perry nữa. Câu hỏi đặt ra lúc đó là: nghe trọn album thì liệu có thảm họa như dự đoán không nhỉ?

Và rồi 143 lên sóng, trở thành minh chứng cho việc... chị đã hết thời rồi các bạn ơi!

80cddd727e318c9cbb9a.jpg


Album 143 gồm tất cả 11 tracks, trong đó có 2 single đã thả MV trước đó là Woman's World và I'm His, He's Mine. Katy Perry vẫn giữ nguyên màu sắc âm nhạc đã từng làm nên tên tuổi của mình - những bản phối pop bắt tai, âm thanh điện tử, hook dễ ngấm và tối đa hóa các tầng âm thanh luôn.

Điểm sáng của album 143 là phần produce khá chắc tay, giai điệu có phần linh hoạt và ấn tượng đấy. Một số tracks như I'm His, He's Mine, Nirvana, Gimme Gimme được khán giả khen ngợi khá nhiều.

Tại VMAs 2024, Katy Perry được vinh danh thành tựu 10 năm sự nghiệp, đồng thời mang đến một sân khấu lồng ghép toàn bộ những bản hit đỉnh cao trong một tiết mục duy nhất.

Chị cũng khá khéo léo khi cài cắm các tricks quảng bá hay ho, kiểu như để mỗi bài hát đại diện cho một cung hoàng đạo, thu hút sự chú ý và lượt thảo luận trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, sân khấu tại VMAs năm nay được Katy đầu tư "bao chặt" luôn. Việc Katy Perry lồng ghép những bài hát từ thời đỉnh cao cùng 2 single từ 143 cũng giúp album được nhiều người nhớ đến hơn.

Nhưng mà thôi, 143 vẫn là album nối dài chuỗi ngày... flop của Katy Perry thật rồi

Nhìn chung thì 143 vẫn là một sản phẩm chưa đủ "chất". Từ âm nhạc cho đến hình ảnh, đều khiến Katy Perry chật vật trong việc tìm lại hào quang ngày xưa. Chị không tạo nên được bất kỳ cơn sốt nào cả. Lượt xem MV thấp, stream lẹt đẹt,... 143 tiếp tục là một era thất bại về mặt thương mại của main pop girl một thời.

Giới chuyên môn nói gì về album này?

143 có thiên hướng "nhắc nhở" khán giả về era đỉnh cao nhất của Katy Perry - Teenage Dream. Từng phá đảo doanh thu với hàng triệu bản bán ra cho mỗi bài hát, sở hữu loạt MV tỷ views, ra single nào thì No.1 Billboard Hot 100 single đó. 143 liên kết cả sự nghiệp của Katy Perry, nhưng giờ đây chỉ còn là sự vùng vẫy của một ngôi sao đã hết thời mà thôi.

Các chuyên gia âm nhạc đã khá khắt khe khi nhận xét về màn comeback này của Katy.

11 tracks đón nhận những lời bình khắt khe nhất từ giới chuyên môn, chỉ đạt 38 điểm trên Metacritic (trang tổng hợp đánh giá, review các sản phẩm giải trí, nghệ thuật). Con số này khiêm tốn vô cùng, cho thấy sự lạnh nhạt của các chuyên trang âm nhạc dành cho sự trở lại này của Katy Perry. Nhận xét chung về album 143 là cũ kỹ, lỗi thời và "chủ nghĩa tối đa phản tác dụng".

d65aa41a0a1626ec902f.jpg


Loạt tờ báo âm nhạc như Rolling Stone, NME, The Guardian, The Independent đều chấm album 143 từ 1 - 2 sao thôi (cay quá đi!). Rolling Stone gọi album 143 của Katy Perry là một nỗ lực hỗn loạn để thu hút sự chú ý của người nghe: "Daisy nói lời cuối cùng trong album, hỏi rằng, 'Một ngày nào đó khi chúng ta khôn ngoan hơn/Liệu trái tim chúng ta có còn ngọn lửa đó không?' Thật đáng tiếc khi Katy Perry không tự hỏi mình điều đó mà lại đưa ra nỗ lực hỗn loạn này để thu hút sự chú ý của người nghe nhạc pop."

b0a90263779e08b04f66.jpg


Năm 2024 là năm của các pop girl, nhưng không phải Katy Perry

The Independent viết: "Khi người hâm mộ đang bận quỳ lạy trước 'bàn thờ' của ba nữ thần mới trong 12 tháng qua: Charli XCX, Chappell Roan và Sabrina Carpenter đã thiết lập một tiêu chuẩn mới (cao hơn) cho thể loại này thì Katy Perry vẫn đang cố gắng phục hồi sau một loạt album tệ hại. Cô rõ ràng thiếu vắng một bản hit thực sự kể từ Dark Horse đầy chất trap năm 2013.

Mọi thứ trong 143 – số lượng chữ cái 'I love you' trên máy nhắn tin – đều có cảm giác lỗi thời một cách đau đớn, thấm đẫm sự hiểu lầm về nỗi nhớ thập niên 90 vốn thấm nhuần vào phần lớn nền văn hóa 2020s. Hầu hết các bài hát đều được thúc đẩy bởi nhịp điệu chịu ảnh hưởng của house, kéo bản thu âm xuống một vũng lầy nặng nề, âm trầm."

74d6750604916fceb12e.jpg


Quả thực đấy, khi 2024 kéo theo sự trở lại của hàng loạt pop girl, thì Katy Perry càng chật vật hơn. Taylor Swift, Billie Eilish và Ariana Grande liên tiếp lập kỷ lục lượt nghe, có cho mình "một con gà đủ chiến" để tranh giải cuối năm. Sabrina Carpenter, Charli XCX, Chappell Roan khiến làng nhạc dậy sóng, "trận địa" Album of the Year càng khó lường hơn... thì Katy Perry vẫn chật vật tìm cách trở lại đỉnh cao bằng một album cũ kỹ.

Đỉnh cao của Katy Perry đã nằm lại ở những năm trước 2020s rồi các bạn ơi!

Dark Horse - cú nổ cuối cùng của nữ hoàng pop?

Việc sân khấu VMAs 2024 của Katy Perry lồng ghép những era hoàng kim nhất của cô - vào 2 single từ album 143 càng tô đậm lý do khiến nữ ca sĩ "flop" thế này.

Fan Katy Perry "kêu gào", lo ngại trước tình trạng 4 album liên tiếp... flop của chị. Sự nghiệp của một trong những pop girl biểu tượng nhất của thời đại đang chạm đáy vì tư duy âm nhạc thiếu đột phá. Thật không vui khi phải nói rằng, pop girl thống lĩnh làng nhạc 2024, nhưng không phải Katy Perry!

158229a5513437925d7c.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top