Sau một năm đầy sóng gió cả sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm, Katy Perry vừa mở lòng chia sẻ về giai đoạn mà cô gọi là "năm tồi tệ nhất" trong đời. Chị đẹp thừa nhận từng trải qua khủng hoảng tinh thần nặng nề sau khi chia tay nam tài tử Orlando Bloom, nhưng giờ đây cô biết ơn vì đã chọn tiếp tục chiến đấu và bước tiếp
Lên sóng chương trình The Zane Lowe Show trên Apple Music, giọng ca 41 tuổi mô tả năm vừa qua như một cái roller coaster cảm xúc, lên xuống liên tục không ngừng.
"Năm ngoái vừa là năm tồi tệ nhất, vừa là năm tuyệt vời nhất cuộc đời tôi luôn. Mọi thứ đều có hai mặt và tôi quyết định nhìn theo hướng tích cực thôi", Katy Perry tâm sự.
Chủ nhân bản hit huyền thoại Firework cho biết chính những trải nghiệm đặc biệt, trong đó có chuyến bay cận quỹ đạo bằng tàu New Shepard của Blue Origin hồi tháng 4/2025, đã giúp cô nhìn lại cuộc sống theo một góc nhìn hoàn toàn mới
"Tôi đã tạo ra khoảng không gian mới cho cuộc đời mình. Và rồi, một điều may mắn lớn lao đã xuất hiện", nữ ca sĩ nói.
Theo Katy Perry, sau những biến động liên tiếp, cuộc sống của cô dần trở nên ổn định hơn hẳn. Giọng ca sinh năm 1984 cho biết cô cảm thấy biết ơn vì đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn ấy.
"Tôi rất vui vì đã quyết định ở lại thêm một năm nữa. Bởi nếu bạn cứ tiếp tục sống, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi. Cuộc sống cuối cùng cũng trở nên chân thực, ổn định và vững vàng hơn", cô tâm sự với MC Zane Lowe.
Chia sẻ của Katy Perry được cho là đang ám chỉ tới mối quan hệ mới với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau nè Cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào tháng 10 vừa qua, sau khi nữ ca sĩ khép lại cuộc tình kéo dài gần một thập kỷ với Orlando Bloom.
Nhìn lại thời điểm cách đây đúng một năm, Katy Perry không giấu được xúc động khi nhớ về quãng thời gian lưu diễn Lifetimes Tour tại Australia. Cô tiết lộ mình từng khóc tại thành phố Adelaide khi phải đối mặt cùng lúc với những tổn thương riêng tư và áp lực từ sự chú ý của công chúng
"Tôi nhớ rõ mình đã ở đâu vào thời điểm đó. Tôi vừa chia tay, lại phải trải qua quá nhiều chuyện, cả công khai lẫn riêng tư. Có lúc tôi tự hỏi liệu một con người có thực sự phải gánh chịu và cảm nhận tất cả những điều này hay không", cô kể.
Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng những điều tốt đẹp cuối cùng cũng xuất hiện như một "phước lành" trong cuộc đời mình.
"Tôi có cảm giác Chúa đã không đưa tôi đi xa đến thế chỉ để bỏ rơi tôi đâu", Katy Perry bày tỏ.
Nguồn: saostar.vn