Karma phũ phàng cho hội "chặt chém" du khách

Bubu00

New member
Cứ mỗi dịp lễ là lại thấy cảnh quen thuộc: người dân từ khắp nơi đổ về Hà Nội, check-in Vườn thú Thủ Lệ ầm ầm. Và cũng như mọi khi, hội chủ bãi xe (cả "chính quy" lẫn tự phát) lại mở tiệc "chặt chém" tưng bừng với giá bạc triệu: 20k/xe máy, 80-100k/ô tô Lợi dụng khách đông, cơ quan nhà nước xao lãng là họ "múa" liền!



Nhưng plot twist đây rồi các bạn ơi! Lần này các anh cảnh sát đã cosplay thành... dân thường đi gửi xe, rồi bật chế độ "sting operation" triệu tập lực lượng chức năng đến "tóm gọn" luôn với đầy đủ bằng chứng! Đúng kiểu "gotcha" moment luôn

Dân mạng thì hoan hô tán thưởng, lãnh đạo Công an Hà Nội cũng tuyên bố sẽ phạt hành chính nhẹ, xử lý hình sự nặng. Nhưng vẫn có người "tặc lưỡi" cho rằng chỉ là "đá ném ao bèo" thôi, bởi chuyện trông xe "cắt cổ" đã thành "truyền thống" từ lâu rồi. Hồi trước, chính Trung tướng-giám đốc Công an TP Hà Nội còn phải móc túi gấp 5 lần giá cho nhóm trông xe ở một bệnh viện lớn của thủ đô thì dân thường như chúng mình làm sao chống đỡ nổi



Và thực tế là với hàng ngàn điểm giữ xe trên thành phố, lực lượng chức năng không thể nào "bao sân" hết được. Ai cũng biết đứng sau những người "căng dây-thu tiền" kia là con em cán bộ xã phường, cả năm chỉ có vài lần lễ hội để kiếm nên nếu dẹp triệt làm sao cụm, phường có "nguồn thu" Chính vì thế mà vấn nạn này cứ kéo dài mãi, dù lần này ra quân mạnh mẽ nhưng vẫn bị nghi ngờ về hiệu quả dài hạn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top