Kappa - thủy quái nghịch ngợm với "điểm yếu" là... dưa chuột

Cun2k9

New member
fbf698d1fefae5fc8ca9.png


Nếu bạn nghĩ yêu quái Nhật Bản chỉ có anime thì sai bét nha! Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về Kappa - một "anh em" thủy quái siêu lạ đời trong văn hóa dân gian xứ Phù Tang

58f8beb3f6220e9605ef.jpg


Hình dáng của Kappa: Nhỏ nhưng có "võ"

Thủy quái Kappa là sinh vật huyền thoại nổi tiếng trong văn hóa Nhật Bản. Nhìn bề ngoài thì như đứa trẻ nhỏ gầy gò, nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa nhé!

3d665015d224f370b7e3.jpg


Cơ thể Kappa có chiếc mai rùa cứng cáp trên lưng, tay chân vạm vỡ bất ngờ, miệng nhọn hoắt cùng làn da cứng như thằn lằn. Đặc biệt là lớp da màu xanh kỳ dị có thể đổi màu theo môi trường xung quanh - chất như tắc kè hoa luôn!

Nhưng điểm "chấm phá" nhất chính là cái đĩa trên đầu. Theo đồn đại, miễn còn nước trong đĩa thì Kappa sở hữu sức mạnh "một người đối địch muôn người" đấy!

Tính cách của Kappa: Mood swing như trẻ con

1330ccf3d35601556c12.jpg


Kappa được biết đến là những sinh vật... khá là toxic nha mọi người Chúng nghịch ngợm quá đà, bạo lực và cực kỳ thích thách đấu sumo với người qua đường.

e45bf63c59e20212914e.jpg


Luật chơi thì ez: thắng được là về nhà bình yên, thua là... mất mạng luôn. Nhờ có cái đĩa thần thánh trên đầu mà Kappa sở hữu sức mạnh đáng nể và gần như bất bại khi còn nước trong đó. Vì vậy mà rất nhiều người đã "bay màu" và trở thành nỗi ám ảnh thời cổ xưa

c7661568ecd97101597e.jpg


Nhưng đừng lo, vẫn có cách "xử" nó! Theo luật sumo, trước mỗi trận đấu hai đấu thủ phải cúi đầu chào nhau. Nếu bạn làm đổ hết nước trong cái đĩa trên đầu Kappa thì nó sẽ yếu xìu ngay lập tức!

Tính tình của Kappa thất thường như trẻ con vậy: hôm nay vui thì cười, hôm sau buồn thì khóc òa, hoặc chuyên làm trò phá hoại quấy nhiễu dân làng. Tệ hơn, chúng có thể tìm đến con người để... ăn lá gan

"Thiên địch" của Kappa: Plot twist không ngờ!

bc7bf45cd2656b7fbf16.jpg


Đoán xem thứ khiến Kappa sợ nhất là gì? Không phải bùa ngải, không phải bùa chú... mà là một quả dưa chuột! Đúng vậy, quá trời trớ trêu!

Người Nhật xưa khi đi qua khu sông nước luôn mang theo một quả dưa chuột để "phòng thân". Lý do là vì Kappa siêu ghiền các món ăn clean như trứng gà, táo xanh và đặc biệt là dưa chuột. Chúng sẵn sàng "bỏ mạng" vì vài quả dưa để thỏa mãn đam mê ăn uống luôn á!



Đến giờ, trẻ em Nhật đi bơi ở sông suối vẫn được dặn mang theo dưa chuột thả xuống trước - một phong tục siêu cute nhỉ?

Mặt thiện lương của Kappa

Mặc dù trông hung dữ, đôi khi bạo lực và hay quấy nhiễu người khác, nhưng Kappa cũng có mặt tốt đấy! Theo truyền thuyết, chúng có tài năng chữa bệnh cực đỉnh, đặc biệt là về xương khớp.

Nếu bị bắt, Kappa sẽ chữa bệnh cho người bắt giữ để đổi lấy tự do. Đôi khi chúng còn thương xót và chăm sóc những khách bộ hành bị thương vô điều kiện nữa.

Có lẽ vì thế mà Kappa đã trở thành một trong những yêu quái - nhân vật dân gian nổi tiếng bậc nhất trong văn hóa Nhật Bản. Chúng xuất hiện từ trong thơ ca, tranh họa đến kịch nô Nhật hay cả trong phim ảnh hiện đại!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top