Kanye West (giờ đổi nghệ danh thành Ye rồi nha) vừa gây xôn xao khi xác nhận sẽ tổ chức hai đêm diễn tại Nga vào tháng 10 này, bất chấp làn sóng tẩy chay văn hóa đang diễn ra gay gắt. Thông tin này nhanh chóng leo thẳng top trending vì nam rapper đang trong tình trạng "phốt chồng phốt" liên quan đến những phát ngôn và tư tưởng cực đoan của mình
Theo thông báo được đưa ra ngày 17/8, Ye dự kiến sẽ đốt cháy sân vận động Gazprom Arena ở St Petersburg vào ngày 10 và 11/10. Đỉnh điểm là hai đêm diễn này sold out sạch chỉ trong vài giờ sau khi mở bán luôn! Theo BBC, giá vé dao động từ 9.000 rúp (khoảng 78 bảng Anh) đến 160.000 rúp (khoảng 1.394 bảng Anh), trong khi sân vận động có sức chứa lên tới 70.000 khán giả. Con số khủng đét!
Sự xuất hiện của Ye tại Nga khá là "sensitive" trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ quốc tế đã boycott không diễn tại nước này sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Thậm chí nghị sĩ Nga Vitaly Milonov còn đề nghị rapper người Mỹ đưa các ca khúc truyền thống của Nga vào setlist, thay vì chỉ chơi những bản hit quen thuộc thôi. Ông này có vẻ rất kỳ vọng đấy
Hai đêm diễn tại St Petersburg nằm trong chuỗi hoạt động comeback của Ye sau thời gian "ở ẩn" vì drama liên tục. Trong năm nay, rapper từng biểu diễn tại Mỹ, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Istanbul, Ye flex luôn chương trình thu hút 118.000 khán giả và lập kỷ lục về lượng người tham dự một buổi hòa nhạc tại sân vận động. Đỉnh thật sự!
Tuy nhiên, hành trình trở lại của nam rapper không hề smooth chút nào. Một loạt chương trình tại Ba Lan và Thụy Sĩ bị hủy sau phản ứng dữ dội từ công chúng. Các buổi diễn dự kiến tại Pháp và Italy cũng gặp trở ngại, trong khi Wireless Festival tại Anh phải hủy kế hoạch mời Ye biểu diễn sau khi chính phủ nước này chặn rapper nhập cảnh luôn rồi. Tại Mỹ, một số quan chức địa phương cũng từng tìm cách ngăn các buổi biểu diễn của Ye nhưng không thành công.
Những drama xoay quanh nam rapper bắt đầu nghiêm trọng từ năm 2022, khi anh liên tục đưa ra các phát ngôn bài Do Thái trên mạng xã hội. Hậu quả là nhiều nền tảng hạn chế tài khoản của Ye, trong khi hàng loạt đối tác kinh doanh, công ty quản lý, hãng thu âm và thương hiệu thời trang, trong đó có Adidas và Balenciaga, lần lượt "cắt đứt tình nghĩa" không thương tiếc
Ye từng cứng đầu từ chối xin lỗi và tiếp tục đưa ra những phát ngôn gây sốc. Đến năm 2023, anh gửi lời xin lỗi tới cộng đồng Do Thái nhưng sau đó lại tiếp tục gây tranh cãi khi rút lại lời xin lỗi và tự nhận mình là "phát xít" vào đầu năm 2025. Wtf moment thật sự!
Dù sau đó Ye tuyên bố đã suy nghĩ lại và khẳng định bản thân không phải người theo chủ nghĩa phát xít, những động thái tiếp theo của anh vẫn tiếp tục khiến dư luận phẫn nộ, trong đó có việc đăng tải hình ảnh mang biểu tượng phát xít trên mạng xã hội. Bruh!
Đầu năm nay, Ye đăng quảng cáo toàn trang trên Wall Street Journal để xin lỗi về các phát ngôn bài Do Thái và những lời lẽ xúc phạm trước đó. Trong thông điệp, rapper cho rằng một phần hành vi của mình liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm thần, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm và tìm kiếm sự điều trị.
Nguồn: saostar.vn