Năm nay MBC đang gặp khủng hoảng rating khủng khiếp, với những con số chỉ loanh quanh 1-2% thôi các bạn ơi Trong bối cảnh ấy, "Moon River" với sự góp mặt của Kang Tae Oh được kỳ vọng sẽ cứu vãn danh tiếng cho đài truyền hình này.
Kang Tae Oh tự tin chia sẻ: "Đài MBC nổi tiếng là bậc thầy về phim truyền hình cổ trang, vì vậy, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm phải tiếp tục duy trì danh tiếng tốt đẹp đó". Anh vừa thực hiện cuộc phỏng vấn tổng kết năm 2025 tại một quán cà phê ở Gangnam Gu.
Phải nói thật là MBC từng làm mưa làm gió với những bộ phim cổ trang đỉnh của chóp như Lee San, Wind Of The Palace, Dae Jang Geum và Princess Hours, được mệnh danh là "Vương quốc phim truyền hình" luôn! Nhưng năm nay thì ê chề rồi, các phim như Barney and the Brothers, Mary Kills People và Let's Go to the Moon đều bị rating tụt dốc không phanh với 1-2% thôi. Trong hoàn cảnh đó, Moon River với Kang Tae Oh là bộ phim truyền hình cuối cùng của MBC phát sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy trong năm.
Đây là lần comeback màn ảnh của Kang Tae Oh sau 3 năm nghỉ ngơi, và vì là dự án cuối cùng của MBC trong giai đoạn khó khăn này nên pressure chắc chắn là không nhỏ đâu! Nhưng cuối cùng anh boy đã chứng minh được tài năng diễn xuất xịn sò của mình rồi Phim kết thúc vào ngày 20/12 sau 14 tập, mở màn với rating 3,8% (theo Nielsen Korea) và kết thúc ở mức 6,8% - con số khá ổn so với thời buổi khó khăn hiện tại!
Nhắc lại chút về hành trình của Kang Tae Oh nha! Anh debut qua web drama After School Bokbulbok năm 2013, rồi năm 2019 gây ấn tượng mạnh với vai Cha Yul Moo trong phim cổ trang hài The Tale of Nokdu. Đến năm 2022, anh nổi như cồn khi đóng cùng Park Eun Bin trong The Strange Lawyer Woo Young-woo, với câu thoại kinh điển "Thật đáng tiếc" khiến netizen đặt cho anh biệt danh "Sad Man"
Đúng lúc đỉnh cao sự nghiệp thì anh phải tạm ngừng hoạt động để nhập ngũ. Ba năm sau trở lại với The Potato Lab, tạo buzz khủng trước khi lên sóng nhưng rating chỉ đạt khoảng 1% do phần đạo diễn gây tranh cãi, kết thúc hơi buồn vào tháng 4/2025. Tuy nhiên nửa cuối năm, anh đã "phục thù" thành công với Moon River - thể loại phim cổ trang mà anh từng làm nên tên tuổi 6 năm trước
Trong Moon River, Kang Tae Oh vào vai Thái tử Yi Gang - người mất đi nụ cười sau khi Thái tử phi qua đời, chỉ nghĩ đến chuyện trả thù. Plot twist là anh bị hoán đổi linh hồn với thương nhân chở hàng Park Dal I (Kim Se Jeong) - người có ngoại hình giống hệt Thái tử phi đã khuất. Từ đó dẫn đến hàng loạt tình huống hỗn loạn cực kỳ hài hước và cảm động!
Khi được hỏi về áp lực rating, Kang Tae Oh cool ngầu trả lời: "Tôi nghĩ, đạo diễn cảm thấy áp lực hơn tôi. Các khía cạnh khác, như diễn xuất và không khí làm việc với dàn diễn viên, quan trọng hơn nhiều so với rating hay phản hồi của khán giả. Ngày nay, với rất nhiều cách để tiếp cận nội dung, như OTT và phát lại, tôi không coi rating của lần phát sóng gốc là quá quan trọng". Đúng là mindset của người nghệ sĩ chân chính!
Về cảm xúc khi trở lại với phim cổ trang sau 6 năm kể từ The Tale of Nokdu, anh chia sẻ: "Áp lực rất lớn. Hơn hết, tôi muốn đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, nhiều người trong số họ nhớ đến tôi với vai Yulmu trong The Tale of Nokdu. Tôi rất biết ơn, nhưng tôi cũng rất lo lắng, liệu mình có thể làm tốt hay không. Tôi không muốn làm người hâm mộ thất vọng, vì vậy, tôi đã làm việc chăm chỉ, cảm thấy như mình đang thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng".
Về chemistry với Kim Se Jeong trong những cảnh hoán đổi linh hồn, Kang Tae Oh tiết lộ: "Vì nhân vật này có linh hồn bị hoán đổi, tôi đã phân tích nhân vật Dal-i do Kim Se Jeong thủ vai. Chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều ý tưởng. Chúng tôi thu âm phần đọc kịch bản của nhau và nghe lại giọng nói của nhau. Chúng tôi cũng quan sát kỹ thói quen của nhau. Chúng tôi đã nói rất nhiều về những chi tiết nhỏ như cách Se-jeong mở mắt khi lo lắng". Chi tiết đến từng thói quen nhỏ luôn á, đúng là đỉnh cao của sự chuyên nghiệp!
Anh còn kể thêm: "Vì đã lâu rồi, tôi không đóng phim cổ trang, nên tôi đã xem lại các đoạn video trên YouTube về mình trong The Tale of Nokdu để cảm nhận về Moon River. Nhân vật và thế giới quan hoàn toàn khác biệt, nhưng tôi đã nỗ lực rất nhiều để nhập vai. Tôi muốn nó chân thực nhất có thể và không tạo cảm giác lạc lõng. Tôi đã luyện tập rất nhiều để khơi gợi sự đồng cảm".
Có thể nói Kang Tae Oh đã thành công trong việc "gánh team" cho MBC trong năm 2025 đầy khó khăn này rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn