Chiều 11/09 (giờ VN) vừa rồi, trận giao hữu chuẩn bị cho ASIAD giữa tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam và Hàn Quốc đã diễn ra và nhận được sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng. Tuy chỉ là trận giao hữu thôi nhưng đây lại là lần đầu cả hai đội ra sân kể từ khi thành lập, nên mọi người đều mong được "soi" trình độ của các tuyển thủ hai bên.
Vì đây là trận giao hữu thôi, lại thêm Faker vắng mặt trong khi các tuyển thủ LMHT Hàn Quốc quá out trình, trận đấu gần như thành màn "diễn solo" của dàn sao xứ kim chi luôn. Thậm chí ở ván 2, các tuyển thủ Hàn còn chill phết với những lựa chọn tướng "troll" vô cùng. Chẳng hạn như Kanavi "nhặt" lại Nidalee, còn Ruler thì "feed thoáng tay", trong khi Chovy pick tướng Đấu Sĩ chỉ lo... đẩy đường cho vui.
Tuy nhiên plot twist là khán giả Hàn lại không vui mà còn... lo lắng nữa kìa. Cụ thể, màn trình diễn "bùng nổ" của Kanavi khiến không ít fan LCK giật mình nghĩ ngay đến CKTG 2023 sắp tới. Lúc đó, Kanavi sẽ không khoác áo bất kỳ đội nào của LCK mà sẽ thi đấu cho JD Gaming đấy! Thậm chí có người còn nửa đùa nửa thật: "Vậy là chúng ta sẽ bị hủy diệt tại CKTG 2023 hay sao?"
Đa số đều nhận xét rằng: Kanavi đã có trận BO3 thể hiện quá out trình, vượt xa mong đợi. Không ít fan LCK nói riêng và quốc tế nói chung thực sự không dám tưởng tượng đội hình JDG khi Kanavi - Knight và Ruler hợp lực trong cùng một đội.
Thực tế, trong hai trận đấu với tuyển LMHT Việt Nam, Kanavi chính là ngôi sao sáng nhất, sau đó mới đến Zeus và Ruler. Mặc dù Việt Nam là đối thủ yếu hơn hẳn, đồng thời đội tuyển xứ kim chi cũng có những lượt cấm chọn khá "phóng khoáng", nhưng không thể phủ nhận tâm lý của dàn sao Hàn đang cực kỳ tốt. Với phong độ "đỉnh của chóp" cùng sự hưng phấn như hiện tại, hoàn toàn có thể tin tưởng Faker và đồng đội sẽ nỗ lực 100% để gặt hái thành tích cao nhất tại ASIAD lần này!
Nguồn: gamek.vn
Vì đây là trận giao hữu thôi, lại thêm Faker vắng mặt trong khi các tuyển thủ LMHT Hàn Quốc quá out trình, trận đấu gần như thành màn "diễn solo" của dàn sao xứ kim chi luôn. Thậm chí ở ván 2, các tuyển thủ Hàn còn chill phết với những lựa chọn tướng "troll" vô cùng. Chẳng hạn như Kanavi "nhặt" lại Nidalee, còn Ruler thì "feed thoáng tay", trong khi Chovy pick tướng Đấu Sĩ chỉ lo... đẩy đường cho vui.
Tuy nhiên plot twist là khán giả Hàn lại không vui mà còn... lo lắng nữa kìa. Cụ thể, màn trình diễn "bùng nổ" của Kanavi khiến không ít fan LCK giật mình nghĩ ngay đến CKTG 2023 sắp tới. Lúc đó, Kanavi sẽ không khoác áo bất kỳ đội nào của LCK mà sẽ thi đấu cho JD Gaming đấy! Thậm chí có người còn nửa đùa nửa thật: "Vậy là chúng ta sẽ bị hủy diệt tại CKTG 2023 hay sao?"
Đa số đều nhận xét rằng: Kanavi đã có trận BO3 thể hiện quá out trình, vượt xa mong đợi. Không ít fan LCK nói riêng và quốc tế nói chung thực sự không dám tưởng tượng đội hình JDG khi Kanavi - Knight và Ruler hợp lực trong cùng một đội.
Thực tế, trong hai trận đấu với tuyển LMHT Việt Nam, Kanavi chính là ngôi sao sáng nhất, sau đó mới đến Zeus và Ruler. Mặc dù Việt Nam là đối thủ yếu hơn hẳn, đồng thời đội tuyển xứ kim chi cũng có những lượt cấm chọn khá "phóng khoáng", nhưng không thể phủ nhận tâm lý của dàn sao Hàn đang cực kỳ tốt. Với phong độ "đỉnh của chóp" cùng sự hưng phấn như hiện tại, hoàn toàn có thể tin tưởng Faker và đồng đội sẽ nỗ lực 100% để gặt hái thành tích cao nhất tại ASIAD lần này!
Nguồn: gamek.vn