Này này, bạn có biết không? Trong thế giới thần thoại, các nữ thần thường được gán những quyền năng xinh đẹp, dịu dàng lắm á. Nhưng mà nữ thần Kali thì... hơi khác một tí Chị này không chỉ sở hữu sức mạnh hủy diệt khủng khiếp mà còn nổi tiếng với tính cách nghiêm khắc, tàn bạo và dữ dội luôn nha!
**Nguồn gốc của nữ thần Kali - Drama từ thời thượng cổ**
Trong thần thoại Hindu, có siêu nhiều phiên bản kể về sự xuất hiện của nữ thần Kali đó. Hai câu chuyện nổi bật nhất là các cuộc chiến đẫm máu giữa nữ thần với bọn asura (quỷ thần).
Lần đầu tiên, khi nữ thần Durga - chị đẹp cưỡi sư tử - phải chiến đấu với mười đạo quân của Mahishasura. Trong lúc giận đùng đùng, nữ thần đã tạo ra Kali – một chị có làn da đen thẫm, mặt mũi nhìn "ngầu lòi" luôn á
Vừa xuất hiện, Kali đã "càn quét" mọi thứ, chém đầu các asura rồi xâu chúng lại thành vòng cổ để đeo. Nghe mà rùng mình nha! Sự điên cuồng chém giết của Kali khiến mọi loài đều phải sợ, chỉ có thần Shiva mới ngăn được. Ông ấy nằm chắn ngang đường đi của Kali, và khi chân Kali đạp lên người thần Shiva, nữ thần mới thoát khỏi cơn "say máu", dừng việc chém giết lại.
Một câu chuyện khác lại kể rằng Kali xuất hiện để "solo" với Raktabija – asura quyền lực có sức mạnh gần như bất tử. Cứ mỗi khi máu của Raktabija rơi xuống đất, lại có hàng ngàn phân thân được sinh ra (bug game luôn á!).
Kết quả là các vị thần ở thiên giới gần như không thể đánh lui được Raktabija. Lúc đó, các vị thần bèn hợp sức để tạo ra một vị thần đủ mạnh đối đầu với kẻ thù. Nhờ vậy mà nữ thần Kali xuất hiện.
Kali chiến đấu với Raktabija, mỗi khi máu của asura rơi xuống, nữ thần bèn hứng lại và uống sạch để ngăn kẻ thù tái sinh (hardcore vãi!). Cứ như vậy, cho đến khi Kali hạ gục được toàn bộ đội quân asura, chặt đầu Raktabija. Nhưng bản thân nàng cũng bị nhiễm độc từ máu asura rồi. Thần trí của Kali trở nên hỗn loạn, nàng thèm khát được chém giết và bắt đầu đồ sát bất cứ ai xuất hiện trong tầm mắt cho đến khi thần Shiva giúp nàng tỉnh lại.
**Nữ thần Kali và sức mạnh "bá đạo" vô hạn**
Nữ thần Kali thường được xem là một hóa thân của nữ thần Parvati – vợ của thần Shiva. Vì thế, Kali cũng mang sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nữ thần đại diện cho sự hủy diệt của dòng thời gian và cái chết.
Có lẽ cũng bởi vậy mà thần thoại thường miêu tả Kali là một người phụ nữ đen đúa, mặt mày dữ tợn, lưỡi thè dài, có đến bốn cánh tay cầm những loại binh khí khác nhau. Nữ thần đứng nhảy múa trên người thần Shiva, tay cầm đầu asura và lưỡi đao, cổ đeo chuỗi vòng từ sọ người, mặc một bộ váy kết từ cánh tay người (visual này mà cosplay thì "đỉnh của chóp" luôn ).
Tuy dữ tợn như vậy, song các tín đồ Hindu tin rằng nữ thần là hiện thân của cái chết lẫn sự tái sinh, của sự hủy diệt và sáng tạo. Đôi khi, người ta cũng xem Kali như vị thần đại diện cho chiến thắng, các chiến binh khi ra trận thường tìm đến cầu nguyện với nữ thần đó!
**Nữ thần Kali trong văn hóa đại chúng**
Nguồn: gamek.vn